
Rachel Gupta khóc nhiều lần trong video tố cáo tổ chức Miss Grand International - Ảnh: Chụp màn hình
Rachel Gupta nói về tổ chức Miss Grand International với giọng run rẩy: "Tôi trung thực khi nói họ chỉ quan tâm đến tiền bởi họ bắt chúng tôi bán những thứ rẻ tiền, tồi tàn trên TikTok. Giống như chúng tôi là những cô gái bán hàng.
Trong khi đó, chúng tôi là những cô gái có danh hiệu hoa hậu, có sự nghiệp riêng ở đất nước của chúng tôi và được xã hội tôn trọng. Chúng tôi không thể từ chối vì ông chủ bắt làm như vậy. Nhưng tôi thấy rất tội lỗi vì mọi người sử dụng những đồng tiền mà họ vất vả kiếm được để mua những sản phẩm rẻ tiền, đáng ghê tởm".
Video dài 56 phút được cô tung ra trên kênh YouTube riêng vào sáng 29-5, mang tên "Sự thật về Miss Grand International - Câu chuyện của tôi".
Mua bán phiếu bầu, đối xử tệ với hoa hậu
"Tôi muốn nói ra sự thật sau 7 tháng làm Hoa hậu Hòa bình thế giới" - Rachel Gupta tuyên bố đầu video - "và cũng là 7 tháng tồi tệ nhất cuộc đời tôi". Lời tố đanh thép nhất của Gupta là tổ chức Miss Grand International "chỉ biết đến tiền".
Rachel Gupta thấy tội lỗi khi phải livestream bán hàng 'rẻ tiền, tồi tàn' - Video: Cắt từ clip kênh Rachel Gupta
Cụ thể, cô vạch ra 7 ý tố cáo cuộc thi.
1. Mua bán qua hình thức bầu chọn hoặc quyên góp, có những quốc gia trả khoản tiền lớn.
2. Đối xử tệ với hoa hậu sau đăng quang: chỉ được ở phòng khách sạn nhỏ trong 1 tháng rồi chuyển đến một ngôi nhà ở, mất một tiếng rưỡi mới đến được trung tâm thành phố; không cung cấp thức ăn và dụng cụ nấu ăn, khiến cô phải đặt đồ ăn qua Grab, Uber.
Do không ăn uống lành mạnh, cô tăng cân và bị một người đại diện chê bai.
3. Bỏ mặc hoa hậu, hầu như không có hoạt động. Gupta nói cô chỉ có 3, 4 sự kiện trong một tháng, còn lại bị bỏ rơi một mình trong ngôi nhà xa xôi đó mà không một ai trong tổ chức quan tâm.
Khi khán giả hỏi sao không thấy cô xuất hiện, cô chỉ biết nói: "Tôi cũng cảm thấy rất tệ". Mỗi khi đi sự kiện, cô phải cười nói và giả vờ là mọi thứ ổn.
"Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ê kíp. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Nawat hay Teresa. Họ chỉ gặp tôi trên thảm đỏ và cười, thể hiện như chúng tôi là bạn bè thân thiết, rằng họ là cha Nawat và mẹ Teresa" - cô kể.

Rachel Gupta khóc khi kể chuyện phải xin bố mẹ tiền ăn vì bị tổ chức bỏ mặc - Ảnh: Cắt từ video
4. Hoa hậu phải tự mình chi trả rất nhiều chi phí, từ thức ăn đến trang phục. Cô rất xấu hổ vì phải gặp cha mẹ mình để xin tiền ăn. Một lần khi cô sang tỉnh khác để tham gia hoạt động, khi trở về bị mất 1.000 USD trong số 1.700 USD cất ở vali.
Cô biết đây là lỗi do mình bất cẩn nhưng vẫn than phiền về tình trạng an ninh yếu kém ở ngôi nhà do ban tổ chức cấp. Khi cô báo cho công ty thì bà Teresa liên tục đổ lỗi cho cô.
"Khoảnh khắc đó tôi biết là họ sẽ không bao giờ hỗ trợ tôi. Tôi không thể dựa vào họ bất cứ chuyện gì" - cô nói.
Gupta kể bà Teresa từng gọi một hoa hậu trước đây là "kẻ dối trá" khi tố một quan chức địa phương quấy rối mình. Cô nhận ra nếu bị quấy rối, các hoa hậu không biết dựa vào ai vì tổ chức không tin lời họ.
Thông điệp giả tạo, hợp đồng bất công?
5. Gupta tố Miss Grand International luôn kêu gọi "chống chiến tranh" nhưng không có hoạt động thực chất.

Rachel Gupta tố rằng thông điệp yêu hòa bình, chống chiến tranh của Miss Grand International chỉ là "giả tạo" - Ảnh: Instagram nhân vật
Cô nói: "Họ dùng thông điệp 'ngăn chặn chiến tranh, ngăn chặn bạo lực', nhưng tất cả chỉ là giả tạo, chỉ là bề mặt. Vậy thì các công việc đâu?
Tôi ở ngay đây, nhưng họ không muốn làm việc với các tổ chức NGO vì nó không mang lại tiền. Họ nói nó không đủ giải trí, chẳng ai quan tâm đâu và cũng không ra tiền.
Nhưng tất cả không thể chỉ vì giải trí. Hoa hậu thì phải dùng tiếng nói của mình vì những mục đích tốt đẹp chứ".
6. Rachel Gupta mô tả cảnh ký hợp đồng hoạt động giống như bị "gí súng vào đầu". Hợp đồng do họ cung cấp với các điều khoản do họ đưa ra, hoa hậu được đưa bút và yêu cầu ký ngay, không được thảo luận lại.
"Hợp đồng rất một chiều và chỉ toàn có lợi cho họ, không hứa hẹn điều gì với tôi hay bảo vệ quyền lợi cho tôi" - cô nói, cho biết tổ chức luôn đưa ra lời dọa tước vương miện mỗi khi hoa hậu muốn nêu ý kiến về vấn đề gì.
Không coi các cô gái ra gì?
7. Gupta kể lại sau khi đăng quang cô ngồi với Nawat và Teresa, xem các cô gái biểu diễn trên sân khấu. Nhưng cô choáng váng khi nghe những lời hai người đó nói về các cô gái, "chỉ là những lời xúc phạm, miệt thị cơ thể, đáng ghê tởm".
"Vậy mà họ tuyên bố mình là một tổ chức tôn vinh phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ" - cô bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận