
Sự thất vọng của các cầu thủ Man United sau trận thua West Ham - Ảnh: REUTERS
Giữa tuần qua, Tottenham đã đánh bại Bodo/Glimt ở bán kết để tiến vào trận chung kết Europa League. Tương tự, Man United hạ Athletic Bilbao ở bán kết để gặp Tottenham trong trận chung kết.
Nhưng khi trở lại Premier League, cả hai đội lại thể hiện bộ mặt bạc nhược như thường thấy. Trên sân nhà, Man United thua trắng 0-2 trước West Ham. Tomáš Souček (phút 26) và Jarrod Bowen (phút 57) là những người ghi bàn cho West Ham.
Đây là trận thua thứ 17 của "quỷ đỏ" ở mùa bóng năm nay. Có vẻ như sau khi chắc chắn trụ hạng, Man United đã buông xuôi ở Giải ngoại hạng Anh. Tất cả những gì Man United nghĩ đến lúc này là trận chung kết Europa League, nơi họ sẽ giành vé dự Champions League nếu đăng quang chức vô địch.

Tottenham (phải) để thua trận thứ 20 ở mùa bóng năm nay - Ảnh: REUTERS
Tương tự như trường hợp của Man United, Tottenham cũng gần như buông xuôi ở Premier League. HLV Ange Postecoglou tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ trong cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Đúng như dự đoán, đội hình trẻ trung của Tottenham lép vế hoàn toàn so với Crystal Palace.
Trận này, Eberechi Eze của Crystal Palace xứng đáng là cầu thủ hay nhất khi anh ghi cú đúp bàn thắng và tạo ra khá nhiều cơ hội cho đồng đội. Thất bại 0-2 trước Crystal Palace, Tottenham đón nhận thất bại thứ 20 mùa này. Son Heung Ming cùng các đồng đội mới có 38 điểm sau 35 vòng, chỉ đứng trên nhóm các đội rớt hạng.
Về phía Crystal Palace, chiến thắng này giúp họ tạo đà hưng phấn trước khi bước vào trận chung kết FA Cup với Man City cuối tuần sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận