
Đoàn tàu tiến vào ga đưa các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 đến Hà Nội - Ảnh: M.PHÚC
Tiếng còi hú dài, báo hiệu đoàn tàu vào ga đưa các cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9 cập bến Hà Nội.
Chuyến tàu đầu tiên đến ga Hà Nội là hơn 500 chiến sĩ xuất phát từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam). Trong ngày hôm nay, hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ từ Cục Xe máy - Vận tải, các Quân khu 5, 7, 9 và Quân đoàn 34 cơ động bằng tàu hỏa sẽ có mặt tại Hà Nội.
Xuất phát từ TP.HCM từ ngày 4-6, nữ quân nhân Trần Thị Yến Vy (quận 4, TP.HCM) không khỏi háo hức khi lần đầu tiên được ra thủ đô và còn háo hức hơn khi mang trong mình nhiệm vụ đặc biệt.
Nhiều lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành có mặt tại Hà Nội chuẩn bị tập luyện
"Đây là lần thứ hai mình được tham gia diễu binh, diễu hành. Trước đó mình đã vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ khối nữ dân quân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước.
Với những kinh nghiệm của bản thân, mình cùng đồng đội quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao", Yến Vy chia sẻ.
Trong đợt tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, lực lượng chính tham gia nhiệm vụ dịp này của Quân khu 7 sẽ có ba khối: khối nữ du kích miền Nam, khối nữ chiến sĩ biệt động và khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Khối nữ quân nhân từng tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam có mặt tại Hà Nội sẵn sàng tham gia tập luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh: M.ANH
Các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng thuộc Quân khu 7 tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập để tham gia diễu binh, diễu hành.
Trung sĩ Trương Anh Đào (Quân khu 7) chia sẻ bản thân cũng như tất cả các chị em trong đoàn, khi được nhận nhiệm vụ ra Hà Nội đều háo hức từng ngày từng giờ mong được tới Hà Nội.

Các cán bộ, chiến sĩ đi trong vòng tay của người dân thủ đô - Ảnh: M.ANH
"Đi giữa vòng tay của người dân thủ đô, mình cảm thấy rất tự hào, xúc động, không nghĩ mình được đón chào nồng nhiệt đến như vậy. Đến Hà Nội lần này, cảm xúc trong mình rất khác khi được làm nhiệm vụ cho Tổ quốc", Anh Đào bộc bạch.
Đến Hà Nội trong cái nắng đầu mùa hè, điều đầu tiên mà thượng úy Lữ Hoàng Quốc Minh (Quân khu 7) cảm nhận được là sự oi ả của cái nắng miền Bắc.
"Dù thời tiết nắng nóng hay bất kỳ khó khăn nào, chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao", thượng úy Minh khẳng định.

Lực lượng diễu binh được giới trẻ thủ đô chào đón nồng nhiệt - Ảnh: M.ANH

Các thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm đón đoàn lực lượng diễu binh, diễu hành đến Hà Nội - Ảnh: M.ANH

Màu áo xanh phủ kín ga Hà Nội ngày 6-6 - Ảnh: M.ANH
Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 và Trường Sĩ quan Lục quân 1, trước khi chính thức tham gia diễu binh tại quảng trường Ba Đình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận