
Bảo Uyên (trái) lên tiếng bị chèn ép nhưng không có bất cứ bằng chứng nào - Ảnh chụp màn hình
Dù không nhắc đích danh Mỹ Tâm nhưng việc Bảo Uyên gọi người kia là "cô" khiến dân mạng không thể không liên tưởng.
Ngay lập tức, thông tin trên nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng vì Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của V-pop.
Khán giả nói "gây chú ý để cọ nhiệt"
Trong clip, Bảo Uyên cho rằng cô không giỏi nịnh nên không được lòng huấn luyện viên. Bảo Uyên cho biết cô cũng bị một thành viên trong đội nói xấu, dẫn đến hiểu lầm giữa mình và "cô".
Sau đó người này xin dừng thi giữa chừng "vì quá áp lực và thật ra mình không giỏi tranh đấu".
"Các anh chị nói mình không vào được chung kết, không được là quán quân vì mình không được lòng cô. Hai là vì mình là bản sao nên mình có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào. Ba là đêm chung kết, nếu với giọng hát cao chót vót của mình thì hát chung với cô, giọng cô không cao bằng", Bảo Uyên nói trong clip.
Người này nói thêm "sau 10 năm, mình không đi show được dù có hit, không tham gia bất cứ chương trình nào..., mọi người xem mình là đối thủ".
Thậm chí "xin hát phòng trà với cát xê chỉ vài trăm nghìn cũng không bên nào đồng ý".
Sau khi đăng đàn, thay vì nhận được sự đồng cảm thì Bảo Uyên lại nhận về không ít chỉ trích từ dư luận.
Điều này xuất phát từ lời tố của cô được cho là thiếu thuyết phục, không có bằng chứng rõ ràng.
Sau The Voice, Bảo Uyên hoạt động nghệ thuật khá mờ nhạt với các sản phẩm âm nhạc không được khán giả đón nhận. MV Rồi em sẽ ổn thôi ra mắt cuối năm 2022 từng bị tố đạo nhái ý tưởng. Chính điều đó càng khiến dư luận cho rằng cô cố tình "ké fame" cô giáo để được nổi tiếng.
"Lại tự huyễn rồi", "ảo tưởng rồi", "10 năm hoạt động showbiz mà không ai biết thì nên xem lại mình", "nhà không có gương cũng nên ra đầu hẻm soi vũng nước mưa xem mình như thế nào"… là các bình luận trên các diễn đàn giải trí lớn.
Nhiều người khác thì cho rằng "chiêu cũ để cọ nhiệt", "ké fame Mỹ Tâm", "gây chú ý vì sắp ra bài mới chứ gì"…
Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Bảo Uyên chia sẻ "linh hồn mình đã chờ rất lâu để được lên tiếng. Mình đón nhận cả những lời động viên và cả những lời chỉ trích".

Hình ảnh Bảo Uyên và Mỹ Tâm tại The Voice 2015
Nhiều bài học sớm nở tối tàn
Lâu nay trong showbiz, việc "ké fame" (bám víu danh tiếng người khác) hoặc cố ý tạo xì căng đan (hở hang, phát ngôn sốc, phóng đại sự việc…) để nhanh chóng nổi tiếng là điều không có gì mới.
Thay vì con đường thực lực, có không ít người kém nhiệt, nhất là những người mới vào nghề hoặc ít được biết đến, đã chọn cách này để được công chúng nhớ mặt.
Ở một khía cạnh nào đó, đúng là xì căng đan giúp họ được "viral" hơn, nhưng nhiều bài học cho thấy nổi tiếng theo cách này cũng "sớm nở tối tàn".
Ví dụ năm 2018 có trường hợp Phan Ngọc Luân - người từng có những phát ngôn "tưởng tượng" về mối quan hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù sau đó anh này đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn bị công chúng "ném đá" dữ dội. Tới nay Phan Ngọc Luân là ai, chẳng ai nhớ đến nữa.
Chơi dao, coi chừng có ngày đứt tay. Ông bà nói rồi.
Hiện Mỹ Tâm chưa lên tiếng về vụ việc nhưng dân mạng đào lại phát ngôn trong quá khứ của cô.
Năm 2015, trả lời phỏng vấn về chuyện đồng nghiệp Thu Phương bị đàn em đăng đàn nói xấu, Mỹ Tâm cho biết cô "phản đối việc học trò nói về huấn luyện viên dù họ có sai đi chăng nữa".
Theo ca sĩ, "không ai là hoàn hảo, nhưng thay vì chăm chăm vào điều xấu để dè bỉu, mọi người hãy nhìn vào những điều tốt để trân trọng. Hơn nữa, tôi sống thẳng, làm đúng nên không ngại học trò nói xấu. Còn nếu một ngày điều đó xảy ra, chính các học trò phải coi lại mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận