
Nhà trường cùng Đoàn trường luôn tìm cách tiếp sức cho học trò mồ côi Mang Thị Kim Hương - Ảnh: H.N.G.
Nếu Mang Thị Kim Hương, nữ sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến, được thầy giáo giới thiệu thì Ngô Thị Diệu Linh, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, do bạn học cùng trường tiến cử làm ứng viên học bổng Chắp cánh ước mơ 2025.
Phận mồ côi
Vậy là đã qua 100 ngày mẹ mất được ít hôm, Mang Thị Kim Hương và em gái vẫn chưa chấp nhận và tin vào biến cố vừa xảy đến với mình. Cảm giác bước đi chênh chao giữa cuộc sống đơn côi còn quá mới mẻ.
Ngày còn mẹ, căn nhà dẫu nhỏ bé giữa vùng mía rộng lớn vẫn ấm áp và chan hòa tiếng cười. Ngôi nhà ấy là từng chút góp nhặt tạo nên của người mẹ một nách hai con thơ khi người chồng dứt áo ra đi từ lúc hai con gái còn bé xíu. Ba mẹ con nương tựa, đói khổ có nhau, vậy mà...
Trong ký ức của Hương, dẫu phải nhọc nhằn kiếm từng miếng ăn nhưng mỗi lần đi học về biết sẽ có người đang đợi, được giụi đầu vào lòng mẹ cảm nhận ấm áp hạnh phúc lắm. Ký ức ấy còn là những ngày chứng kiến mẹ cắn chặt môi chịu đựng từng cơn đau của căn bệnh ung thư quái ác mà chưa một lần nghe mẹ thở than, vẫn chỉ cố làm thêm với hy vọng chắt chiu từng đồng tiền làm mướn lo cho con.
Mẹ từng nói những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi mà dù cực đến mấy mẹ cũng chịu được đã gieo hy vọng vào hai chị em Hương phải cố học nên người, không muốn hai con dang dở việc học. Nhưng người mẹ nghèo ấy cũng chẳng thể chống lại sự nghiệt ngã của số phận. Mẹ đi rồi, khoảng trống để lại trong lòng hai con gái lớn lắm.
"Ngày trước bữa cơm có thiếu thịt cá vẫn còn lời mẹ nhắc, vẫn có đôi tay chai sần của mẹ nấu vội cho con ăn. Giờ cũng ngôi nhà ấy chỉ còn lại sự trơ trọi vô cùng", Hương nhìn xa xăm.
Hai đứa con thơ như đàn gà con lạc mẹ. Chúng bám víu vào tình thương chắp vá của những người thân cũng chật vật mưu sinh. Hương không chỉ lo cho mình vì giờ đây đứa lớp 11 dìu đứa lớp 8 mà không biết ngày mai của hai chị em sẽ đi về đâu.

Ngô Thị Diệu Linh là tấm gương vượt khó cho học sinh trong trường - Ảnh: N.P.L.
Tấm gương nghị lực vượt khó
Học tập là con đường ngắn nhất đến với thành công và chỉ có học tập mới giúp thoát nghèo, Ngô Thị Diệu Linh xem đây như nguồn động lực nhắc mình vượt qua khó khăn để vươn lên. Tình cờ khoảng năm năm trước, bố Diệu Linh đi khám vì nghĩ mình bị đau dạ dày. Nhưng kết quả lại bị viêm gan B mạn tính và đã chuyển qua ung thư gan khoảng ba năm trở lại đây.
Từ lời khuyên của bác sĩ, cả nhà cùng đi kiểm tra và kết quả mẹ Diệu Linh cũng bị viêm gan B mạn tính. Gia cảnh nghèo càng thêm vất vả trước kết quả kiểm tra sức khỏe ấy. Đưa ba chạy chữa khắp nơi, ra Bệnh viện K ở Hà Nội rồi vào TP.HCM, thậm chí uống cả thuốc nam với hy vọng tình hình sáng sủa hơn nhưng vẫn vô vọng.
Giờ mỗi tháng ít nhất ba Linh phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra một lần. Nếu các chỉ số không tốt sẽ cần nhập viện điều trị đốt khối u hoặc phải hóa trị. Mỗi lần như thế chi phí cỡ 20 - 40 triệu đồng là gánh nặng quá lớn với cả nhà hiện tại.
Vì yếu quá ông cũng không thể làm được việc nặng, mọi thứ đều trông chờ vào người vợ. Có khỏe gì cho cam nhưng giờ mẹ là trụ cột lao động trong nhà, một mình cày cuốc lo cái ăn cho cả nhà cùng chuyện học của ba chị em Diệu Linh. Là con lớn, lại năm cuối cấp III nên Linh cũng chỉ có thể giúp cha mẹ thu vén việc nhà và chăm hai em.
Dù mấy chị em đều học từ sách đi xin lại của người khác chứ làm gì có tiền mua, 12 năm qua Diệu Linh đều có học lực giỏi và xuất sắc, còn đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Cô bạn ấy còn được nhắc đến với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động phong trào của trường.
Gia đình được xếp diện hộ nghèo nên phần nào đỡ vất vả một chút gánh nặng học phí. Cộng với một khoản hỗ trợ theo quy định của Nhà nước cũng là khoản trang trải cho những khâu khác trong việc học của mấy chị em. Nên ngoài giờ học, Diệu Linh không nề hà gì việc đồng áng hay lên nương rẫy giúp mẹ, hiếm khi có thời gian vui chơi với bạn bè.
Bạn Phương Ly, học sinh khóa dưới cùng trường với Diệu Linh, chia sẻ rất ngưỡng mộ sự kiên trì, nỗ lực và bản lĩnh vượt khó của Diệu Linh. Ly nói tấm gương cùng câu chuyện của người đàn chị ấy đã cổ vũ cho bạn rất nhiều trong việc học cũng như cuộc sống.
"Mình chia sẻ câu chuyện này cùng chương trình Chắp cánh ước mơ với hy vọng chị Diệu Linh sẽ được nhận học bổng. Đó sẽ là động lực tiếp thêm niềm tin cho chị vững bước đi tới", Ly viết.
Học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh 9 tỉnh
Năm 2025, học bổng Chắp cánh ước mơ được báo Tuổi Trẻ và Trường đại học Văn Hiến tặng 100 suất (400 triệu đồng) cho học sinh các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Đắk Lắk. Trong đó 30% học sinh THCS, 70% học sinh THPT và tổng trị giá chương trình năm thứ hai này là 5,6 tỉ đồng.
Học bổng dành cho học sinh có học lực khá - giỏi, có gia cảnh quá khó khăn (mồ côi hoặc trụ cột, người thân trong gia đình không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, con thương binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, học sinh khuyết tật...) song vẫn kiên trì bám trường bám lớp, khát khao học tập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận