HLV Ruben Amorim bị gọi là 'kẻ hèn nhát' sau khi Man United bại trận - Ảnh: Reuters
Ở trận đấu trên, Man United đã bị dẫn bàn từ phút thứ 13, nhưng từ đó cho đến phút thứ 90 HLV Ruben Amorim hoàn toàn không có bất cứ sự điều chỉnh nào về nhân sự và chiến thuật. Phải đến phút 90+1, chiến lược gia Bồ Đào Nha này mới tung tiền đạo 17 tuổi Obi-Martin vào sân thay Casemiro.
Điều này xuất phát từ việc Man United đang khủng hoảng chấn thương nên trên băng ghế dự bị của họ ngoài Victor Lindelof thì toàn là cầu thủ trẻ của học viện. Và có lẽ ông Ruben Amorim không dám mạo hiểm nên cứ giữ nguyên đội hình.
Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim đã bị chỉ trích bởi người hâm mộ Man United. Họ cho rằng đáng lý ông nên đưa tiền đạo Obi-Martin vào sân sớm hơn, chứ còn vài phút ít ỏi thì có là Messi hay Pele thì cũng chẳng làm nên trò trống gì!
Một người viết: "Phút thứ 91 và ông ấy thay Obi-Martin vào sân? Ruben, ông là đồ hèn!". Một người khác bình luận: "Obi-Martin đá rất thông minh nhưng chỉ vài phút thì cậu ấy có thể làm gì?". Người thứ ba viết: "Đưa một cầu thủ vào sân 3 phút để làm gì? Đáng lẽ ông ấy phải thay người từ phút 60".
Trước sự chỉ trích của người hâm mộ, HLV Ruben Amorim nói: "Tôi cảm thấy đội đã chơi tốt trong suốt trận đấu và tôi không cảm thấy cần phải thay đổi. Tôi không có gì lo lắng cho chiếc ghế này. Tôi hiểu người hâm mộ của Man United".
Thất bại này đã khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 29 điểm, hơn 12 điểm so với các đội ở nhóm rớt hạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận