Hai ngày sau khi suýt thua trên sân Hà Tĩnh, HLV Polking chia sẻ những suy nghĩ của mình về trận đấu đó trên trang cá nhân. Trong đó, ông nhấn mạnh về mặt cỏ sân Hà Tĩnh.
Ông Polking chèn hình con bò sữa và một con dê với ý ví von sân Hà Tĩnh "như bãi cỏ chăn bò" hay gia súc cùng hiện trạng mặt sân Hà Tĩnh sau khi trận đấu kết thúc.
Mặt sân Hà Tĩnh chỉ còn bùn và cát, cỏ rất ít sau khi hai đội đã "cày xới" cả trận. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy mặt sân lún sâu vì trọng lượng của các cầu thủ.
Không cần HLV của CLB Công An Hà Nội phản ánh lại, khán giả xem truyền hình cũng dễ dàng nhận ra chất lượng sân Hà Tĩnh xuống cấp. Nhiều chỗ lởm chởm, có chỗ chỉ có cát, không có cỏ mọc.
"Hãy nhìn vào số liệu 2 trận đấu sẽ thấy. Hai đội bóng tốt có thể trình diễn tốt hơn trong điều kiện mặt sân tốt. Công việc của chúng ta là tạo môi trường tốt để cầu thủ tạo ra trận đấu hấp dẫn", ông Polking viết.
Cựu HLV tuyển Thái Lan đưa thông số đường chuyền của hai đội khi đấu trên sân Hàng Đẫy (CAHN: 528 và Hà Tĩnh: 397) và sân Hà Tĩnh (CAHN: 370 và Hà Tĩnh: 308). CLB Công An Hà Nội giảm 158 đường chuyền.
Ngoài ra, ông còn đưa thống kê về thời gian bóng chết của trận đấu là 57 phút 10 giây.
Kết quả là CLB CAHN hòa Hà Tĩnh trong trận đấu không có bàn thắng. Thực tế, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn và ít nhất 3 lần đối mặt thủ môn Nguyễn Filip nhưng không thể ghi bàn.
HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh cho rằng: "Mùa này, thời tiết khiến việc chăm sóc loại cỏ này rất khó khăn.
CLB Hà Tĩnh cũng chỉ được tập 2-3 buổi/tuần. Lúc tập thì chúng tôi cũng xót mặt sân lắm, nhưng không tập ở đây thì không biết tập ở đâu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận