
Nakamura phục thù thành công trước Magnus Carlsen với chiến thắng nghẹt thở tại siêu giải Na Uy - Ảnh: Noway chess
Trận thư hùng đỉnh cao giữa "thần chớp" Hikaru Nakamura và Magnus Carlsen tại siêu giải Na Uy đã phải bước vào ván cờ Armageddon để phân định thắng bại. Và những diễn biến sau đó thực sự đã khiến người hâm mộ nghẹt thở.
Sau hàng loạt nước đi căng thẳng ở trung cuộc, bước ngoặt quyết định xuất hiện ở nước thứ 27. Carlsen đã táo bạo lựa chọn một lối chơi đầy rủi ro khi không phải là người cần chiến thắng bằng mọi giá. Kỳ thủ chủ nhà chấp nhận thí xe, hy sinh về chất để mở đường cho một đợt tấn công chớp nhoáng vào vua đối phương bằng nước gxh4.
Theo phân tích của máy tính và các đại kiện tướng hàng đầu, nước đi này của Carlsen được đánh giá là một nước đi thiên tài, mở ra một thế cờ đầy ưu thế. Tuy nhiên với việc chấp nhận mạo hiểm như vậy, Carlsen buộc phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng từng nước đi tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh thời gian đang cạn dần.

Magnus Carlsen đặt cược vào nước đi gxh4 để phân định thắng thua trước Nakamura - Ảnh: chụp màn hình
Áp lực thời gian lên đến đỉnh điểm ở nước thứ 30, khi Carlsen chỉ còn vỏn vẹn 23 giây trên đồng hồ. Trong thế cờ gần hết giờ, anh đã xử lý không tốt. Và Nakamura đã không bỏ lỡ cơ hội vàng này để giành chiến thắng đầy kịch tính trước kỳ thủ người Na Uy.
Mặc dù thua ván Armageddon, Magnus Carlsen vẫn được cộng 1 điểm từ ván hòa cờ tiêu chuẩn trước đó, trong khi Nakamura có thêm 1,5 điểm.
Trong khi đó "Vua cờ" trẻ tuổi Gukesh Dommaraju tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công khi phải nhận thất bại trước đại kiện tướng Arjun Erigaisi.
Đại kiện tướng Erigaisi, với quân trắng và phong độ đỉnh cao, đã thuộc lòng khai cuộc Tây Ban Nha tới 16 nước đầu.
Điều đáng nói là Gukesh đã phải vắt óc suy nghĩ từ nước thứ 7, dẫn đến việc anh chỉ còn 39 phút sau 16 nước. Lúc này, Erigaisi vẫn còn tới 1 tiếng 55 phút.
Bất lợi về thời gian đã khiến Gukesh rơi vào thế thua chỉ sau 26 nước cờ. Dù cố gắng cầm cự và hy vọng đối thủ mắc sai lầm nhưng trong tình thế cạn kiệt thời gian, Gukesh không thể tìm ra phương án phòng thủ tốt nhất khi Erigaisi đưa ván cờ về tàn cuộc mã đánh tượng với lợi thế hai tốt (dù có một cặp tốt chồng).
Sau nhiều nước đi, Erigaisi cũng tìm ra phương án chiến thắng trước khi cạn giờ. Sau 62 nước, Gukesh đành chấp nhận xin thua và hiếm hoi để lộ cảm xúc khi gục đầu xuống bàn cờ.
Giống như ván thua Carlsen một ngày trước đó, Gukesh tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Thể thức giải đấu này chỉ cho các kỳ thủ thêm 10 giây sau mỗi nước đi từ nước 40, ít hơn nhiều so với 30 giây ở các giải cờ tiêu chuẩn khác. Dường như Gukesh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với áp lực thời gian này.
Phong độ của "Vua cờ" 18 tuổi đang báo động khi anh đã thua tới 4 trong 8 ván cờ tiêu chuẩn gần nhất, trước Maxime Vachier-Lagrave, Alireza Firouzja, Carlsen và giờ là Erigaisi. Anh đã mất gần 20 Elo trong tháng 5, kém Carlsen gần 74 Elo và là kỳ thủ duy nhất chưa giành được điểm nào sau hai vòng đấu tại siêu giải Na Uy.
Ngoài ra đại kiện tướng Fabiano Caruana đã có màn "phục hận" ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước đại kiện tướng Wei Yi.
Kết thúc hai vòng đấu đầy kịch tính, Hikaru Nakamura và Arjun Erigaisi đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng siêu giải Na Uy với 4,5 điểm. Ngay phía sau là Magnus Carlsen với 4 điểm, theo sau là Fabiano Caruana (3 điểm), Wei Yi (1 điểm) và cuối cùng là Gukesh Dommaraju, người vẫn chưa giành được điểm nào.
Vòng 3 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu nảy lửa, diễn ra vào lúc 22h ngày 28-5 với các cặp đấu: Carlsen gặp Wei Yi, Gukesh gặp Nakamura và Caruana đối đầu Erigaisi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận