10/05/2025 18:52 GMT+7

Hiền Thục khóc nấc nhớ anh trai qua đời ở tuổi 22

Hiền Thục tự đọc những tản văn trong cuốn sách 'Bong bóng ơi, bay lên!', bày tỏ lòng yêu thương gia đình và đặc biệt là người anh trai đã qua đời.

Hiền Thục khóc nấc nhớ anh trai qua đời ở tuổi 22 - Ảnh 1.

Ca sĩ Hiền Thục bên chú chó tên Bờm mà cô yêu thương - Ảnh: LÊ GIANG

Chiều 10-5, ca sĩ Hiền Thục có buổi đọc sách, ca hát và tâm sự với người thân, bạn bè và truyền thông nhân ra mắt tản văn Bong bóng ơi, bay lên!. Cuốn sách là tâm sự của cô về ký ức gia đình, tình mẫu tử, tình yêu, nỗi nhớ, sự trưởng thành, mất mát và hồi sinh.

Cô đã viết những mẩu tản văn này trong suốt 10 năm qua, đến nay gom lại để ghi nhớ một hành trình của bản thân.

'Gia đình tôi toàn phụ nữ đẹp'

Trong 10 năm, Hiền Thục đã dành thời gian viết ở bất cứ đâu: trong hậu trường sân khấu, khi đi diễn, trong căn phòng nhỏ của mình, trong những đêm không ngủ vì nhớ mẹ, vì thương con hay khi thấy lòng mình trống vắng.

Hiền Thục kể gia đình chị "âm thịnh dương suy", người con trai duy nhất là cháu trai - con của chị gái.

Hiền Thục - Ảnh 2.

Những bức ảnh mới của Hiền Thục được triển lãm tại buổi ra mắt sách - Ảnh: LÊ GIANG

Hiền Thục - Ảnh 3.

Cuốn tản văn "Bong bóng ơi, bay lên!" của ca sĩ Hiền Thục - Ảnh: LÊ GIANG

"Còn lại toàn bộ là phụ nữ đẹp" - giọng ca Nhật ký của mẹ hãnh diện kể - "Tôi rất thích phụ nữ đẹp. Tôi viết tùy bút để miêu tả mẹ mình và một người hơn tôi 4 tuổi - là chị gái tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy chị rất đẹp. Chị là giáo viên. Tôi chưa thấy một người giáo viên nào đẹp như chị hết. Một vài đoạn văn tôi miêu tả vẻ đẹp của chị".

Trong sách, Hiền Thục khen chị gái là "giáo viên tiểu học mặc áo dài đẹp nhất mọi thời đại" và rất dịu dàng.

Hiền Thục nhớ người anh ra đi giữa thanh xuân

Trong tản văn Hẹn gặp anh, tiết thanh minh, cô viết về người anh trai đã qua đời. Anh trai cô ra đi ở tuổi 22 vì tai nạn giao thông, ra đi giữa tuổi thanh xuân.

Bài viết là những suy nghĩ khi Hiền Thục đến thăm mộ anh ở nghĩa trang vào buổi chiều muộn lộng gió, trời vần vũ.

Hiền Thục - Ảnh 4.

Hiền Thục và anh trai Trường Giang khi cả hai còn nhỏ, ảnh chụp từ cuốn sách - Ảnh: LÊ GIANG

Cô vội vàng vì sợ trời mưa làm ướt những nén nhang mình thắp cho anh. 

Hiền Thục viết trong đời cô có nhiều nỗi nhớ, nỗi nhớ dành cho mẹ cha, cho chú chó nhỏ, cho căn phòng nắng chiếu lung linh mỗi ngày.

"Và một nỗi nhớ nữa, nhưng nó đã theo anh nàng bay lên trời xanh rồi..." - cô viết.

Trong buổi đọc sách, Hiền Thục khóc và run run giọng nhiều lần khi đọc những tản văn về gia đình, đặc biệt là về mẹ và anh trai.

Cô khóc nấc khi đọc những dòng chữ: "Anh khóc đấy ư? Xác anh lạnh rồi, vậy mà nước mắt anh nóng hổi. Em ngồi đó, cạnh anh, anh đã nghĩ gì vậy. Chắc anh không thương em nữa, nhưng sao anh lại khóc? Anh cứ thế mà bỏ rơi em sao...

Nếu năm nay anh còn, thì đã 40 tuổi rồi, và em, sẽ không chênh vênh thế. Em biết, mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người, nhưng nếu còn anh, anh sẽ không để em gái này bôn ba vậy đâu...

Xin Chúa xót thương linh hồn Phero. Tặng anh trai Nguyễn Trường Giang, hoa anh thích, tóc tiên đơn côi".

Hiền Thục nghẹn ngào sau khi đọc tản văn về anh trai - Video: LÊ GIANG

Chọn đọc nhiều tản văn về nỗi nhớ, Hiền Thục nhiều lần rưng rưng. Cô cũng tâm sự về những mối tình và hành trình làm mẹ của bản thân, hành trình đồng hành cùng con gái Gia Bảo trong suốt những năm qua.

Ca sĩ tự nhận cô không phải một nhà văn, chỉ là một người làm nghệ thuật bằng cảm xúc. Viết ra những tâm tư của mình cũng là một hành trình cảm xúc của cô.

Hiền Thục khóc nấc nhớ anh trai qua đời ở tuổi 22 - Ảnh 5.Hiền Thục, Quốc Đại hát Vang mãi bài ca chiến sĩ

Hiền Thục, Quốc Đại cùng nhiều ca sĩ mang đến những ca khúc hào hùng, da diết ngợi ca người chiến sĩ trong đêm nhạc 'Vang mãi bài ca chiến sĩ'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hiền Thục