20/10/2003 08:37 GMT+7

Vòng loại U-20 châu Á 2003: Thua 18 thắng 20!

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT (TP.HCM) - Bốn tháng trước Myanmar đã hạ VN 2-0 ở trận bán kết Giải vô địch U-18 Đông Nam Á diễn ra tại Myanmar. Bốn tháng sau, làng bóng trẻ của hai nước lại gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại Giải U-20 châu Á (bảng 9) diễn ra trên sân Trung tâm thể thao giải trí Thành Long. Và đội chủ nhà đã quật ngã đối phương 1-0 sau 94 phút tranh tài nghẹt thở.

OkMMwVJL.jpgPhóng to
Công Vinh (10) - tác giả bàn thắng duy nhất

Lần gặp lại này (chiều 19-10), Myanmar vẫn giữ nguyên thành phần củaU-18, trong khi đó VN chỉ giữ lại 13 cầu thủ và bổ sung nhiều gương mặt xuất sắc khác từ Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An.

Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả VN, Myanmar đã nhập cuộc một cách tự tin bằng những pha phản công nhanh bóng dài thẳng vào trung lộ khá hiệu quả. Trong 25 phút đầu tiên, thủ môn Thanh Hải có tới hai cú bay người dũng cảm bắt bóng trong chân đối phương. Hàng ngàn khán giả đã thót tim bởi nếu không có sự dũng cảm của Thanh Hải, lưới của đội chủ nhà đã rung lên từ sớm.

Sau hai cú choáng người ấy, các cầu thủ chủ nhà mới bừng tỉnh để trở lại với chính mình bằng lối đá phối hợp một chạm ăn ý hơn. Một trong những pha dàn xếp mạch lạc ấy đã dẫn tới quả phạt đền vào phút 34 cho đội chủ nhà: đội trưởng Công Vinh bị hai hậu vệ Myanmar chèn ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên Công Vinh đã không thắng được thủ môn Tun Tun Lin. Thất vọng vì đá hỏng phạt đền, cộng với tiếng hò hét phản đối của người xem, Công Vinh (18 tuổi, vừa được chuyển lên thi đấu cho đội hình 1 SLNA) càng mất bình tĩnh, thi đấu như kẻ vô hồn.

Ngay trong ban huấn luyện có ý kiến đề nghị thay Công Vinh nhưng HLV Đoàn Minh Xương vẫn bảo lưu ý kiến của mình để Vinh tiếp tục thi đấu! 17 giây sau khi hiệp nhì bắt đầu, Công Vinh lại vụng về bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng trông thấy. Anh tiếp tục bị người xem phản đối mỗi khi có bóng.

Nhưng, chàng trai trẻ xứ Nghệ tỏ ra khá bản lĩnh, lầm lì chờ cơ hội. Và cơ hội ấy đã đến vào phút 61: Ngô Văn Khoa (tiền đạo đội Hàng Không VN mùa rồi) tích cực săn và cướp được bóng trong chân hậu vệ Myanmar. Từ biên phải Khoa tạt bóng căng vào trung lộ.

Lách người qua Tun Tun Lin và hậu vệ Kyaw (13), trong tư thế cực khó Công Vinh vẫn gập người đánh đầu tung lưới đội khách ghi bàn duy nhất trận đấu. Sau bàn thắng giải tỏa tâm lý này, Công Vinh chơi khởi sắc thấy rõ. Phút 93, Công Vinh đột phá táo bạo qua hàng hậu vệ Myanmar và cả Tun Tun Lin nhưng tiếc là xỉa bóng hơi nhẹ để Zaw Htet Aung (4) lùi về cứu thua ngay trước cầu môn!

HLV Đoàn Minh Xương thỏa mãn: “Tôi đã phải làm công tác tư tưởng rất dữ với Vinh trong giờ giải lao. Tôi hiểu cậu ấy bị sốc thật sự sau khi đá hỏng phạt đền. Nhưng hai tháng tập luyện cùng nhau, tôi tin chắc rằng Công Vinh sẽ làm nên chuyện. Niềm tin của tôi không đặt sai chỗ…”.

Thắng Myanmar, xem như U-20 VN đã đặt một chân đến Malaysia dự vòng chung kết châu Á vào mùa hè năm tới khi đối thủ cuối là Brunei (ngày 23-10) rất yếu.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên