
Lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức dâng đăng - Ảnh: T.T.D.
Tham dự lễ có Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc Phra Brahmapundit, cùng đoàn đại biểu quốc tế Vesak đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Buổi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm trên ngọn núi thiêng cùng lời kinh cầu nguyện tạo nên năng lượng cộng hưởng, lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương.
Trời về đêm, nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc nhưng các đại biểu, tăng ni, phật tử, người dân vẫn tham dự đến cuối chương trình.
Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là một sự kiện văn hóa mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam và phật tử trên toàn thế giới.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Nhiễu đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: T.T.D.
Ông Nguyễn Hồng Thanh - quyền chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - chia sẻ Tây Ninh là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, có núi Bà Đen là điểm đến tâm linh được nhiều người đến.
Việc tôn trí xá lợi Đức Phật tại đây cùng sự kiện đêm cầu nguyện hòa bình không chỉ là hoạt động ngoại giao văn hóa ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, tình đoàn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ.
Trước đó, ban tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức đêm cầu nguyện hòa bình tại chùa Thanh Tâm với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu quốc tế, 1.000 tăng ni Việt Nam, 4.000 sinh viên và 10.000 phật tử trong nước, cùng thắp lên ngọn đèn trí tuệ giữa thế giới nhiều bất an.

Tăng ni cầu nguyện trong lễ dâng đăng - Ảnh: T.T.D.

Các nhà sư, phật tử ngồi xếp bằng tại lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới - Ảnh: T.T.D.
Từ ngày 26-4 đến 13-5, tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, núi Bà Đen diễn ra lễ tắm Phật mừng Đức Phật đản sinh.
Mỗi tối thứ bảy trong thời gian trên sẽ diễn ra lễ dâng hoa đăng tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn để tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Du khách sẽ tự tay viết lời nguyện ước dâng lên Đức Phật để nguyện cầu bình an, may mắn, hạnh phúc.
Đến núi Bà Đen thời điểm này, du khách còn được thưởng lãm triển lãm tranh Về Ngộ của họa sĩ Hoàng Phong, giúp du khách chiêm nghiệm về các giáo lý về Đức Phật.

Tượng Phật Bà khi mới làm lễ chưa bị sương mù che - Ảnh: T.T.D.

Chị Kim Ngân từ Long An đến núi Bà Đen dự lễ - Ảnh: T.T.D.

Chị Quỳnh Trang (thứ hai từ phải qua) từ Hà Nội đến Tây Ninh dự lễ - Ảnh: T.T.D.

Thả hoa đăng trong sương mù - Ảnh: T.T.D.

Sương mù che tượng Phật Bà cho đến cuối chương trình - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận