
Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống đến chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3)
Càng cận lễ 30-4, không khí ở các bảo tàng lịch sử tại TP.HCM càng trở nên sôi động. Ghi nhận tại các bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3), Lịch sử TP.HCM (quận 1)... lượng khách ra vào tấp nập. Nhiều đoàn khách xếp hàng dài trước cổng chờ mua vé tham quan.
Yêu hòa bình, hiểu hơn về lịch sử
Diện trên người chiếc áo mang thông điệp "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Nguyễn Thị Thủy (22 tuổi, TP.HCM) khoe chuẩn bị bộ trang phục này từ hai tuần trước.
Cô bạn diện chiếc áo này đi xem sơ duyệt diễu binh rồi sau đó tranh thủ ghé thăm bảo tàng. Dù phải đợi khá lâu để vào cổng, song Thủy vẫn không thấy mệt bởi bạn đang háo hức, mong chờ được chứng kiến những bức ảnh, hiện vật về chiến tranh Việt Nam được lưu giữ đến nay.
“Tham quan các khu trưng bày với những hình ảnh hiện thực chiến tranh tàn khốc, mình càng thấm thía hơn giá trị và yêu quý hòa bình chúng ta đang sống hôm nay”, Thủy bộc bạch.

Nguyễn Thị Thủy cùng bạn mình viết lại cảm tưởng sau khi tham quan
Tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, cặp đôi Tường Linh và Trung Kiên chia sẻ hai bạn đến đây vì muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, cảm nhận rõ hơn những hy sinh của thế hệ đi trước.
“Có đến đây mới thật sự thấy được những gian khó của cha ông mình ngày trước thế nào. Điều làm mình vui và bất ngờ khi thấy nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan", Trung Kiên nói.
Trong tà áo dài tím, Trương Hồng Phúc (21 tuổi, TP.HCM) không giấu sự phấn khích: “Là người con sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, đúng là mình chưa từng thấy không khí ở TP.HCM rộn ràng như những ngày này, cả ở bảo tàng cũng vậy”.
Bạn muốn tranh thủ đến bảo tàng để có thể hiểu hơn về nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Nhiều cặp đôi đi tham quan bảo tàng vào dịp này
Bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử Việt Nam
Max (26 tuổi, đến từ Pháp) cho biết anh đến Việt Nam du lịch từ đầu tháng 4. Anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin các địa điểm mọi người hay đến, và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là một trong những địa điểm anh tìm thấy.
Đến đúng dịp Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Max khá phấn khích. Max nói cảm nhận không khí ở TP.HCM những ngày qua rất nhộn nhịp, nhìn ai cũng thấy vẻ hân hoan, khắp nơi đều treo cờ Tổ quốc.
"Tôi hỏi thăm và được biết người dân đang háo hức chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng đại lễ thống nhất. Tôi thấy mình thật may mắn khi có cơ hội đến Việt Nam đúng vào dịp đặc biệt này”, Max nói.
Còn Angus (19 tuổi, đến từ Anh) cùng anh trai kể từng tham quan một bảo tàng về chiến tranh ở Lào và cảm thấy rất thích thú.
Vì vậy khi đến Việt Nam, hai anh em quyết định phải tìm hiểu thêm ở nhiều bảo tàng tại đất nước này.
“Tôi thấy rất thú vị, học được nhiều điều. Những gì đã xảy ra ở Việt Nam thực sự rất đau lòng, nhưng những bài học rút ra từ cuộc chiến quá ý nghĩa mà tôi rất vui khi biết thêm nhiều điều mới", Angus nói.

Max (áo đen) đọc những tư liệu lịch sử về chiến tranh Việt Nam tại bảo tàng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận