
Hai học sinh TP.HCM nhặt rác nhận được nghìn like từ dân mạng khắp nơi - Ảnh: LINH NGUYỄN
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai học sinh đeo khăn quàng đỏ nhặt rác. Trong ảnh, nữ sinh cúi xuống nhặt rác, còn nam sinh mở bịch để bạn bỏ rác vào trong. Hình ảnh đẹp mắt này nhận được gần 7.000 lượt thích trên mạng xã hội.
Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, Lê Đức Trí (học sinh lớp 9 Trường THCS Vân Đồn, TP.HCM) cho biết em và bạn Võ Thụy Du (học cùng lớp) chính là hai nhân vật trong ảnh.
Trí cho biết hôm 25-4, khi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành xong, hai em thấy rác ở khắp nơi. Thấy vậy, Du rủ Trí cùng nhau nhặt rác để làm sạch đường phố.
"Tụi em không thấy có người nhặt, nên nghĩ rằng mình nên góp một chút gì đó để đường phố sạch đẹp, các cô chú nhân viên vệ sinh đỡ vất vả hơn", Trí kể.
Trí nói em rất bất ngờ khi thấy hình ảnh của cả hai ngập tràn trên mạng. "Chúng ta đã có tấm lòng yêu nước nồng nàn. Nếu có thêm chút ý thức về việc bảo vệ môi trường, em tin tấm lòng ấy sẽ càng ý nghĩa hơn", em chia sẻ.
Trong khi đó, Thụy Du cho biết khi trên đường về nhà, em và bạn cảm thấy xót xa khi thấy hình ảnh lá cờ nằm trên phố, cùng với đó là rác rải rác trên đường.
"Chúng em quyết định dọn dẹp vì nghĩ rằng đây là lễ kỷ niệm, tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nên không thể để rác và cờ Tổ quốc bị bỏ quên trên đường như vậy", em nói.
Theo Du, hành động của cả hai lấy cảm hứng từ việc được mọi người giúp đỡ lúc trước. Lúc chờ đợi đoàn diễu binh đi qua, trời bất chợt đổ mưa. Thấy hai học sinh còn nhỏ, mọi người xung quanh hỏi han rất nhiều.

Thụy Du và Đức Trí, hai học sinh cúi xuống nhặt rác sau khi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm 25-4-2025 tại TP.HCM gây sốt mạng xã hội - Ảnh: NVCC
"Các chị ân cần cho tụi em mượn áo che mưa. Khi mưa tạnh, có một anh còn nhường chỗ đẹp cho hai đứa đứng xem diễu binh nữa. Cảm xúc của em lúc đó vừa bồi hồi, vừa tự hào vì con người Việt Nam sống rất tình cảm và bao bọc lẫn nhau", Du chia sẻ.
Còn Trí nhớ như in khoảnh khắc khi em nép vào một cửa hàng thì một người đàn ông từ bên trong bước ra và mở mái che cho mọi người trú mưa.
Hình ảnh ấy khiến Trí nhận ra dù là người xa lạ nhưng mọi người vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, không ngại khó khăn. Từ đó, mọi người thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Khi thấy hình ảnh của hai học sinh được đăng tải lên mạng, các bạn cùng lớp đồng loạt chia sẻ. Các giáo viên của trường cũng khen hành động của cả hai rất đẹp.

Các bạn trẻ của Xanh Việt Nam nhặt rác sau khi xem diễu binh - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Bạn trẻ nhắc nhau không xả rác khi xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
"Mẹ em bảo rất vui khi thấy tụi em làm được việc tốt. Dù việc làm của tụi em chỉ nhỏ thôi nhưng em hy vọng rằng sẽ lan tỏa điều gì đó đến mọi người. Trong những buổi lễ trang trọng thế này, tụi em mong mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường, dọn sạch rác của bản thân sau khi xem diễu binh… để thành phố chúng ta luôn sạch đẹp", Trí nói.

Bên cạnh hình ảnh đẹp mắt nói trên, cư dân mạng cũng nhắc nhở nhau không xả rác khi xem diễu binh: "Hãy có ý thức khi hòa chung không khí ngày đại lễ", "Hy vọng người lớn sẽ học hỏi hai bạn nhỏ này"… - Ảnh: NVCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận