04/10/2003 23:54 GMT+7

Cùng lên đỉnh Phanxipăng

NGÔ BEN
NGÔ BEN

TTCN - Một doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đang lên kế hoạch tổ chức tour cho các đôi uyên ương trong mùa cưới năm nay trao lời thề nguyện trăm năm trên đỉnh Phanxipăng (cao 3.142m) thay cho những tour êm ả quen thuộc như Đà Lạt, Phú Quốc...

S4SUk3CM.jpgPhóng to
TTCN - Một doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đang lên kế hoạch tổ chức tour cho các đôi uyên ương trong mùa cưới năm nay trao lời thề nguyện trăm năm trên đỉnh Phanxipăng (cao 3.142m) thay cho những tour êm ả quen thuộc như Đà Lạt, Phú Quốc...

Tuy Phanxipăng chỉ cách trung tâm Sa Pa khoảng 6km theo đường chim bay nhưng ngày trước du khách mất cả tuần lễ để leo lên tới đỉnh. Còn bây giờ đã có đến ba con đường chinh phục đỉnh Phanxipăng tùy theo túi tiền và quĩ thời gian của bạn.

Giá tour lên Phanxipăng (bốn ngày, tính từ lúc khách có mặt tại Sa Pa) ở mức 75-100 USD. Gần đây, một nhóm sinh viên TP.HCM đã chinh phục thành công đỉnh Phanxipăng chỉ trong hai ngày, do “túi tiền có hạn, nhưng sự phiêu lưu thì vô hạn”.

Cô Angela Chan, 27 tuổi, du khách Singapore, đến VN chỉ với mục đích là chinh phục đỉnh Phanxipăng cùng bạn trai, sau khi cả hai đã lên đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật, cao 3.776m) vào năm ngoái. Angela kể: “Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy du khách nước ngoài tỏ ra quan tâm đến đỉnh Phanxipăng nhiều hơn các bạn trẻ VN - những người từ TP.HCM đến Sa Pa nhưng chỉ đi loanh quanh khu phố chợ Tình ngày nào.

Có phải tại người Việt thích đi du lịch tiện nghi với nhà hàng, khách sạn máy lạnh hơn là dã ngoại mạo hiểm, ngủ lều trên đồi núi? Ở Nhật, dù bận rộn nhưng mỗi năm chúng tôi đều thu xếp công việc để đi chinh phục một đỉnh núi hoặc thác nước, rừng rậm... bởi đó không chỉ đơn thuần là cuộc đi chơi mà còn là sự rèn luyện sức dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng của bản thân”.

Đây là lịch trình du hành của cô Angela Chan: ngủ qua đêm trên chuyến xe lửa từ Hà Nội, sáng sớm đến Lào Cai, chuyển qua xe du lịch đi Sa Pa (chặng đường 38km). Ăn sáng tại Sa Pa, đi bộ đến chân núi Phanxipăng, gần bản Cát Cát. Leo lên độ cao 1.000 m, thăm làng dân tộc Mông. Tiếp đó vượt qua rừng tre để đạt độ cao 1.500m và ăn trưa. Tiếp tục leo núi ở độ cao 2.100m, thám hiểm rừng nguyên sinh trước khi ăn tối và cắm trại.

Ngày hôm sau, ăn sáng rồi vượt nốt chặng cuối để lên đến đỉnh 3.142m vào lúc giữa trưa, chụp hình và ăn trưa. Buổi chiều, xuống núi về lại độ cao 2.100m và trải qua đêm thứ hai cắm trại ngủ trên núi. Sáng hôm sau nữa, chặng xuống núi tiếp tục. Đến khoảng 17g chiều hôm đó, người chinh phục đỉnh Phanxipăng đã về lại điểm khởi hành tại Sa Pa.

Còn lịch trình tour của du khách VN sẽ ra sao? Ông Trần Long, trưởng phòng lữ hành Công ty Hanoi travel (ĐT: 8348534) - nơi tổ chức tour cho khách TP.HCM chinh phục đỉnh Phanxipăng, cho biết: “Điều đáng lưu ý là khách muốn đi tour này phải đảm bảo sức khỏe (không mắc bệnh tim mạch, bệnh hen) và chuẩn bị hành trang thích hợp (mang theo một bộ áo quần đi mưa, áo lạnh, giày thể thao có độ bám tốt, bốn đôi vớ dày). Những bạn muốn chinh phục Phanxipăng thành công phải dành thời gian... tập thể dục (chạy bộ) thường xuyên trước đó.

Đặc biệt, không chỉ có nam thanh niên mà giới nữ và những người ở tuổi trung niên vẫn có thể lên đến độ cao cuối cùng, nếu tự tin vào sức dẻo dai của đôi chân mình. Trong suốt hành trình leo núi, khách được phục vụ cơm nóng với đầy đủ thịt - rau bởi hướng dẫn viên địa phương, còn hành lý đã có những người gùi hàng chuyên nghiệp đảm nhiệm. Do vậy cuộc du hành chinh phục “nóc nhà Đông Dương” bây giờ vừa dễ vừa khó; dễ bởi đã có thêm nhiều tiện ích, bớt rủi ro, và khó ở chỗ bạn có thật sự muốn thử thách bản thân, ngay cả trong một chuyến đi nghỉ”.

NGÔ BEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên