27/03/2025 16:31 GMT+7

Giây phút kinh hoàng đối diện kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin

Chứng kiến vụ việc, chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, bác ruột bé gái bị bắt cóc) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kẻ bắt cóc cầm dao xông vào nhà.

bé gái - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: DANH TRỌNG

"Anh ơi, tha cho cháu, nó còn nhỏ, cũng như con gái anh mà. Em sẽ đưa tiền cho anh đi đâu thì đi, nhà em không ai làm gì anh đâu..." - chị Nguyễn Thị Oanh giọng run run cố thuyết phục kẻ bắt cóc cháu gái 9 tuổi.

Trưa 27-3, căn nhà hai tầng cũ kỹ của chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, ở phường Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) rộn ràng tiếng người ra vào. Mọi người đến để chúc mừng bé Trần Thị Thảo T. (9 tuổi) đã được giải cứu an toàn sau những giờ phút sinh tử dưới lưỡi dao của kẻ bắt cóc tên Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng).

"Con đừng sợ, có mẹ đây rồi"

Bé T. tay chân nhiều vết xước, nằm trên võng, khẽ đung đưa, ánh mắt vẫn còn chút sợ sệt khi nhìn người lạ. Bên cạnh, chị Phạm Trà My (29 tuổi, mẹ ruột bé T.) ngồi lặng lẽ, đôi mắt sưng húp sau những phút giây đầy nước mắt và nỗi sợ hãi. Bàn tay chị run run siết chặt lấy tay con gái, như thể chỉ cần buông ra, đứa trẻ sẽ lại tuột mất khỏi vòng tay mình.

Chị My kể chị và chồng đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng. Chị hiện sinh sống cùng chồng thứ hai ở Ninh Bình.

Bé T. từ bé đã sống cùng ông bà nội, thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ nhưng vẫn lớn lên ngoan ngoãn, lễ phép, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ có ngày con gái mình lại rơi vào một tình huống kinh hoàng đến vậy.

Đêm hôm trước, chị trằn trọc mãi không ngủ được, lòng bất an không rõ lý do. Sáng sớm, linh cảm xấu khiến chị vội cầm điện thoại định gọi Messenger về nhà. Nhưng chưa kịp, hình ảnh con gái chị với ánh mắt hoảng loạn, la hét bị kẻ lạ mặt khống chế, lưỡi dao kề sát vào cổ hiện lên trên màn hình.

"Tôi chỉ xem được mấy giây rồi tắt điện thoại, chân tay bủn rủn, ngồi thụp xuống đất. Cả người tôi run rẩy, tim đập điên loạn, đầu óc trống rỗng. Tôi gào lên, khóc, chỉ biết cầu trời khấn Phật mong con được bình an…" - chị My đưa tay quệt nước mắt, giọng vẫn lạc đi vì nỗi ám ảnh chưa nguôi.

bé gái - Ảnh 2.
bé gái - Ảnh 3.

Nghi phạm Phan Văn Tuấn thời điểm gây án - Ảnh: Công an cung cấp

Với bản năng của một người mẹ, chị Phạm Trà My cố gắng trấn an bản thân, vội vàng gọi điện cho người thân để hỏi thăm tình hình. Nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo - thuê bao không liên lạc được. Linh cảm chẳng lành khiến tim chị thắt lại. Chị cuống cuồng bắt taxi từ Ninh Bình về Bắc Ninh, lòng như lửa đốt.

Suốt quãng đường hơn 100km, chị ngồi bất động trên xe, nước mắt không ngừng rơi. Hình ảnh con gái nhỏ bị gí dao vào cổ ám ảnh trong đầu chị. Chị chỉ mong xe chạy nhanh hơn, chỉ mong sớm được ôm con vào lòng, được nghe tiếng con khóc, được biết con vẫn bình an.

Sau gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng, hơn 8h sáng chị lao đến nhà cha mẹ chồng cũ. Khi nhìn thấy con gái đã được lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu an toàn sau những giây phút sinh tử, đôi chân chị như khuỵu xuống. Chị nhào đến ôm con vào lòng, vỗ về trong tiếng nấc: "Con đừng sợ, có mẹ đây rồi...".

Trong giây phút ấy, cả hai mẹ con cùng bật khóc. Nước mắt của nỗi sợ hãi, của hạnh phúc vỡ òa, của những giờ phút đau đớn đã qua. Những người thân trong gia đình cũng không ai kìm được xúc động, nước mắt lăn dài, mừng vì cháu bé đã trở về trong bình an.

"Anh ơi tha cho cháu, nó còn nhỏ như con gái anh"

Giây phút kinh hoàng đối diện kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin - Ảnh 4.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương thăm, động viên cháu bé sau khi được giải cứu an toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Chứng kiến toàn bộ vụ việc, chị Nguyễn Thị Oanh (bác ruột bé T.) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể sau khi cha mẹ ly hôn, từ nhỏ bé T. ở cùng ông bà nội và vợ chồng chị. Chị xem cháu gái như con ruột của mình.

Nhà làm xưởng bánh mì nên chị thường phải thức xuyên đêm. Khoảng 4h sáng 27-3, khi chị cùng hai nhân viên đang miệt mài nướng bánh trước cửa, một người đàn ông bất ngờ phóng xe máy lao thẳng vào nhà. Trong tay hắn là hai con dao sáng loáng, ánh mắt thất thần.

Người đàn ông lạ mặt ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, dáng vẻ bất thường. "Hắn nói cho tôi ngồi đây một lúc, đến sáng tôi đi'" - chị Oanh nhớ lại.

Linh cảm có điều chẳng lành, chị cùng hai nhân viên thuyết phục hắn rời đi để gia đình đóng cửa nghỉ ngơi. 

Nhưng bất ngờ hắn bật dậy, cầm dao lao thẳng lên tầng hai, nơi cháu T. đang ngủ. Chỉ trong tích tắc, hắn kéo đứa trẻ ra khỏi giường, kề dao vào cổ và đưa ra yêu sách "đưa đây một chiếc xe máy và tiền".

"Tôi thót tim, sợ quá, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi lén chạy ra ngoài, tay run rẩy bấm số gọi báo công an phường" - chị Oanh kể.

Giây phút kinh hoàng đối diện kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin - Ảnh 5.

Phan Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trong khi chờ lực lượng chức năng, chị Oanh nín thở thuyết phục kẻ bắt cóc: "Anh ơi, tha cho cháu, nó còn nhỏ cũng như con gái anh mà. Em sẽ đưa tiền cho anh đi đâu thì đi, nhà em không ai làm gì anh đâu...".

Nói rồi chị vội vàng mở tủ, vơ một nắm tiền đưa cho hắn. Nhưng khi chị tiến lại gần, hắn gằn giọng: "Tao không cần tiền".

Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài đến khi lực lượng công an ập đến. Gia đình chị Oanh được yêu cầu rời khỏi hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Sau hơn 4 giờ đàm phán, giằng co, bằng sự mưu trí, dũng cảm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu bé gái an toàn, bắt giữ Phan Văn Tuấn.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, chị Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Gia đình chị gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh vì đã mưu trí cứu được cháu T. khỏi tay kẻ bắt cóc.

"Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, có thể mọi chuyện đã không kết thúc tốt đẹp như vậy... Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an hết lòng giúp đỡ" - chị thở phào, ôm chặt cháu gái như để chắc chắn rằng con bé đã thực sự an toàn.

Cảnh sát hình sự giải cứu bé gái bị bắt cóc, gí dao trên mái nhà 

Giây phút kinh hoàng đối diện kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin - Ảnh 6.4 tiếng nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị bắt cóc trên mái nhà

Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá đây là vụ việc rất nghiêm trọng, kẻ bắt cóc sử dụng ma túy, dẫn đến "ngáo" rồi cướp tài sản, bắt cóc tống tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên