Phóng to |
Gấu trúc mẹ Shin Shin - Ảnh: Kyodo |
Chuyện là thế này: Bắc Kinh cho Tokyo mượn gấu trúc mẹ Shin Shin trong vòng 10 năm. Thế rồi Shin Shin lại không kế hoạch hóa gia đình. Thế là lòi ra một gấu trúc con. Đứa con của Shin Shin là gấu trúc đầu tiên ra đời tại sở thú Nhật trong 24 năm qua và cũng là gấu trúc đầu tiên được thụ thai tự nhiên tại nước này.
Để đánh dấu sự kiện “hiếm thấy” này, người dân xứ phù tang đua nhau đặt tên cho chú, và Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara đã đề nghị đặt tên là Sen Sen hoặc Kaku Kaku. Đây lại chính là tên của quần đảo Senkaku trong tiếng Nhật.
Theo thỏa thuận với Bắc Kinh, khi gấu con tròn 2 tuổi, Tokyo sẽ giao chú về cho Trung Quốc. Thế nên ông Ishihara Shintaro mới mỉa mai rằng “khi đặt tên chú gấu là Sen Sen hoặc Kaku Kaku và trả nó về cho Trung Quốc thì nước này sẽ được thỏa mãn ước mơ kiểm soát quần đảo Senkaku.”
Nghe vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi mới điên tiết tuyên bố: “Dù Nhật có đặt cho con gấu tên gì đi nữa thì thực tế chúng (bao gồm cả Shin Shin) đều là của Trung Quốc. Tương tự như thế, khi họ có đặt cho quần đảo tên gì khác đi nữa ngoài cái tên Điếu Ngư thì thực tế nó cũng thuộc về chúng tôi”.
Ông còn lên giọng “dạy” rằng “hành động đùa cợt vụng về của Thị trưởng Ishihara chỉ làm hoen ố thêm hình ảnh của Nhật và Tokyo”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận