23/04/2025 07:52 GMT+7

Gặp ông cán bộ ấp 50 năm gắn bó quê hương Bà Điểm

Sáng nay 23-4, TP.HCM tổ chức lễ tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu có công trạng với TP.HCM trong 50 năm. Bên cạnh những tên tuổi lớn, TP.HCM cũng quan tâm tôn vinh những cá nhân âm thầm đóng góp cho thành phố hàng chục năm nay.

Gặp ông cán bộ ấp 50 năm gắn bó quê hương Bà Điểm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thể - bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban vận động ấp Đông Lân 7, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - Ảnh: THẢO LÊ

- "A lô, chú Chín Thể phải không ạ? Con đi đường nào để đến nhà chú ở ấp Đông Lân ạ?".

- "Đừng lo, chú gửi định vị rồi con đi nhé".

Vài phút sau, ông Nguyễn Văn Thể (67 tuổi) - bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban vận động ấp Đông Lân 7, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - gửi lời mời kết bạn kèm định vị qua ứng dụng Zalo.

Tìm tòi cái mới để gắn bó lâu dài với bà con

Từ định vị, 30 phút sau chúng tôi có mặt tại nhà ông Thể ở ấp Đông Lân 7, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đến nhà, ông vẫn đang cặm cụi gõ máy tính, chuyển tiếp thông tin từ xã gửi về.

Nhìn chiếc laptop rồi nhìn sang máy tính để bàn, ông Thể chỉ "máy này để làm việc tại nhà, còn máy kia mang đi ra ngoài khi cần". Thật ngạc nhiên khi đã gần 70 tuổi, ông Thể vẫn thành thạo máy tính và các ứng dụng trên điện thoại.

Tìm tòi học hỏi công nghệ, thích nghi với phương thức hoạt động mới là cách để ông gắn bó lâu dài với bà con khu dân cư trong thời đại mới.

Rời bàn làm việc với mớ tài liệu chất thành đống, ông Thể nhìn chúng tôi với đôi mắt phấn khởi. Ông cho biết mấy ngày nay ông vui lắm, chưa bao giờ nghĩ "một người có hoạt động rất bình thường ở khu dân cư" lại được TP.HCM vinh danh cá nhân tiêu biểu trong 50 năm.

"So với những tên tuổi lớn mà người dân cả nước ai cũng biết, tôi chỉ là một người rất bình thường. Ở đâu đó cũng có nhiều người giống tôi, nhưng có thể họ chưa được phát hiện hay đã mất. Việc tôi được vinh danh chính là sự may mắn" - ông Thể chia sẻ.

Ông Thể có vẻ khiêm tốn khi nói về những đóng góp của mình, tuy nhiên báo cáo thành tích của ông thì không như vậy. "Con người bình thường này" đã dành 50 năm gắn bó, đồng hành với bà con ấp Đông Lân, đi cùng bao niềm vui, thăng trầm của TP.HCM.

Từ năm 17 tuổi...

Năm 1975 ông Thể tròn 17 tuổi. Vài ngày sau giải phóng, ông tham gia hoạt động Đoàn thanh niên ấp, sau đó làm bí thư chi đoàn thanh niên ấp Đông Lân. Nhớ về những tháng ngày bộn bề sau chiến tranh, ông Thể kể công việc đầu tiên là ra quân dọn dẹp tàn tích chiến tranh rồi phân phát lương thực, thực phẩm cho nhân dân...

Nhưng rồi vài năm sau đó, nguồn nguyên liệu cạn kiệt, cơ chế quan liêu bao cấp, cải cách kinh tế chưa phù hợp ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân rơi vào khó khăn. Trước tình hình này, lãnh đạo TP.HCM tìm mọi giải pháp để lo cho dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Xã Bà Điểm lúc đó tập hợp thanh niên đào đất làm kênh, dẫn nước về trồng lúa, phát triển nông nghiệp. Và thế là chàng thủ lĩnh thanh niên ấp Đông Lân xung phong huy động hàng chục thanh niên khác tham gia đại công trình kênh Trần Quang Cơ.

TP.HCM - Ảnh 2.
TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thể tham gia khu phố, ấp từ năm 17 tuổi, nay đã 67 tuổi - Ảnh: NVCC

"Mấy năm đó, cứ sáng vác ba lô và cái len đi đào đất làm kênh. Từ kênh Trần Quang Cơ rồi Phạm Văn Cội, Lê Minh Xuân", ông Thể nhắc nhớ.

Hết đào đất làm kênh, ông Thể trở về địa phương vận động bà con vay vốn làm ăn. Khi đó, TP.HCM có chương trình cho vay vốn bằng vật nuôi, cho người dân mượn con giống, cấp đồ ăn, nuôi lớn rồi giao trở lại cho Nhà nước kiếm lời.

Sau đó là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ra đời, ông tiếp tục vận động bà con hiến đất mở đường, vệ sinh môi trường và nhiều phong trào khác.

Đến năm 2010, cuộc vận động lớn hơn được phát động - toàn dân xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào, các cuộc vận động hiến đất mở đường, xây dựng trường học, bệnh viện quy mô, bài bản hơn.

Qua lời ông Thể, chúng tôi biết được thời điểm đó, vận động người dân hy sinh một phần đất để mở rộng đường không phải dễ. Nhiều hộ gia đình "đi lên đi xuống" hàng chục lần vẫn không đồng thuận.

Thế là ông Thể đi đầu làm gương, đập bỏ căn nhà ngay ngã ba đường, xung phong hiến đất mở rộng hẻm. Thấy ông bí thư chi bộ sẵn sàng đập bỏ nhà, lời vận động trở nên có sức thuyết phục, người dân dần đồng thuận, đường giao thông nông thôn từ đó được mở rộng khang trang.

Với cách vận động đó, ông Thể được nhân dân tại ấp rất tín nhiệm. Các chủ trương, quyết sách ông tuyên truyền, vận động được nhân dân đồng thuận cao.

Nhờ đó mà từ khi làm phó bí thư rồi bí thư chi bộ đến nay, hệ thống chính trị ấp do ông điều hành luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, là ấp đạt ấp văn hóa.

Tìm tòi ứng dụng công nghệ ở tuổi 70

Ở tuổi gần 70, mắt đã không còn rõ nhưng ông Thể vẫn ngày ngày tìm tòi học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành ấp. Ổng kể trước đây, khi có chỉ đạo từ xã, ông thường phải chạy xe đi thông báo đến hơn 500 hộ dân, mất nhiều thời gian.

TP.HCM - Ảnh 4.
TP.HCM - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thể gắn bó với bà con ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - Ảnh: NVCC

Bây giờ, khi bà con trong ấp ai cũng có điện thoại thông minh, công việc của ông dễ dàng hơn hẳn. Hằng ngày với chiếc máy tính để bàn, ông tiếp nhận các thông báo từ xã qua một nhóm Zalo rồi lại thông báo lại ở một nhóm Zalo khác có đầy đủ các hộ dân.

"Chỉ cần nhích con chuột thì cả khu vực ai cũng biết là phải treo cờ để chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Hay nhích con chuột là mọi người biết trong ấp có người nhiễm sốt xuất huyết, phải tăng cường diệt lăng quăng", ông Thể nói.

Thành tựu lớn nhất sau 50 năm là được bà con thương, kính trọng

Có lẽ chính vì tinh thần cống hiến hết mình đó mà ông Thể luôn được người dân ấp Đông Lân kính trọng và tin yêu.

Với ông Thể, điều khiến ông tự hào nhất không phải danh hiệu mà suốt 50 năm qua, ông luôn được người dân tin tưởng và kính trọng.

"Mọi người hỏi tôi có thành tựu gì sau 50 năm. Thành tựu lớn nhất của tôi là được gắn bó lâu dài với bà con, được bà con thương, kính trọng, đi đâu cũng có lời chào, rất hạnh phúc", ông Thể chia sẻ.

Sáng nay, ông Thể được TP.HCM mời đến dự lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu. Từ hôm qua ông đã sửa soạn quần áo, nhắn cháu ngoại dậy sớm chở ông đến Nhà hát TP.HCM. Gắn bó với con ấp gần 50 năm, ông Thể rất ít khi đi đây đi đó.

Sáng nay nhân dịp ra quận 1 dự lễ, ông Thể tranh thủ nhờ cháu ngoại chở ngang đường Nguyễn Huệ, Lê Lai, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, nhà ga metro... để ngắm nhìn sự phát triển của TP.HCM sau 50 năm.

Sự đổi thay đó là có những đóng góp lặng thầm của những người "không ai nhớ mặt đặt tên" như ông Nguyễn Văn Thể.

 - Ảnh 7.Tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM

Thành ủy TP.HCM vừa thống nhất danh sách tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên