
Đại lý ô tô đã bị kẻ trộm "hỏi thăm" theo cách thức không ngờ đến - Ảnh: Patterson Dodge
Vụ đột nhập trộm xe bất thành xảy ra vào tối ngày 26-3. Jeremiah Megallon (38 tuổi, ở Mabank) đã ném đá vào một trong những cửa sổ của đại lý Patterson Dodge (Tyler, Texas, Mỹ) và tìm cách vào bên trong.
Tuy nhiên, lớp kính hai lớp dày đã khiến anh ta bị thương trong quá trình đột nhập. Điều trớ trêu hơn là khi đã vào được bên trong, Megallon lại không thể tìm được đường ra.
Thay vì tìm cách thoát thân, Megallon đã gọi điện cho Sở Cảnh sát Tyler để được giúp đỡ. Hành động này khiến anh ta "tự thú" tội với chính quyền địa phương.
Theo KLTV, khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã đưa Megallon đến bệnh viện gần đó để điều trị vết thương do kính gây ra. Sau đó anh ta bị bắt giam và bị buộc tội đột nhập. Nếu bị kết án, Megallon có thể phải đối mặt với án tù lên đến 2 năm và khoản tiền phạt 10.000 USD (260 triệu đồng).

Megallon trở nên "nổi tiếng" vì vụ trộm "có một không hai" của mình - Ảnh: Fox News
Theo phát ngôn viên Andy Erbaugh của Sở Cảnh sát Tyler, Megallon hoàn toàn có thể mở cửa bên hông của showroom từ bên trong dù đã bị khóa từ bên ngoài. Cuộc gọi 911 của anh ta là hoàn toàn không cần thiết.
Một nhân viên của đại lý cho biết thứ duy nhất mà Megallon lấy cắp được là… một ít kẹo từ bàn làm việc của một nhân viên bán hàng. Có vẻ như Megallon đã không tìm hiểu kỹ về đại lý Patterson Dodge trước khi đột nhập.
Từ vết thương tự gây ra, cuộc gọi 911 không cần thiết, những viên kẹo trộm được cho đến việc có thể dễ dàng sử dụng cửa để thoát ra, vụ đột nhập của Megallon trở nên "nổi tiếng" bởi sự thất bại hài hước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận