12/09/2003 09:20 GMT+7

Cựu chiến binh quân giới tặng cầu tình thương

LÊ TÂM
LÊ TÂM

TT (Bến Tre) - Chiếc cầu Đìa Họ cũ ở ấp Hòa Lợi (xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) có ba nhịp, bắc bằng cây cau nối tiếp đi qua con rạch gần chục thước, chông chênh dễ sợ. Những lúc trời mưa, học sinh đi qua hay bị trượt chân té ướt sách vở, quần áo, có khi còn bị trặc tay chân, người già, phụ nữ mang thai đi qua có khi phải bò hoặc lội xuống rạch...

Mới đây chiếc cầu này đã được thay bằng cầu đúc bêtông, chiều ngang 0,8m (xe gắn máy chạy qua được), chiều dài ngót chục thước tha hồ trẻ em lẫn người lớn đi qua lại dù trời mưa hay đêm tối.

Người tài trợ vật tư cho cây cầu đúc bắc qua rạch Đìa Họ này là ông Trần Trọng Miêng, cựu chiến binh quân giới Bến Tre, chuyên viên cao cấp Bộ GD-ĐT đã nghỉ hưu. Cùng ngày, ông còn tặng Chi hội Khuyến học xã Lương Hòa 500 quyển vở học sinh để tặng trẻ em nghèo trong xã.

LÊ TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên