
Hồng Ánh trong chương trình Thời gian ơi! Kể chuyện - Ảnh: BTC
Lấy chủ đề Ký ức sân ga và những chuyến tàu, chương trình mở ra 3 chương chính, khám phá về ý nghĩa của sân ga và những chuyến tàu trong văn hóa, nghệ thuật và đời sống. Ở chương 2 - Những khung hình trôi, khách mời và khán giả có dịp xem lại phân cảnh trong phim Đời cát do diễn viên Hồng Ánh thủ vai.
Phim do NSND Nguyễn Thanh Vân làm đạo diễn, biên kịch Nguyễn Quang Lập, chuyển thể từ truyện ngắn Ba người trên sân ga của Hữu Phương, do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1999.
Ngoài giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, Đời cát còn đoạt giải phim hay nhất Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 (1999); giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Amiens (Pháp) lần thứ 20; giải thưởng lớn của Tổ chức Công giáo quốc tế về Điện ảnh và Nghe nhìn (OCIC)...

Vai diễn trong Đời cát giúp tên tuổi của Hồng Ánh đến gần hơn với khản giả - Ảnh: ĐPCC
Hồng Ánh bồi hồi nhớ về Đời cát
Đời cát kể về ông Cảnh, một người lính miền Bắc trở về quê hương miền Nam. Ông đoàn tụ với bà Thoa - người vợ chung thủy đợi ông suốt 20 năm. Trớ trêu thay, lúc này ông đã có một gia đình khác ở miền Bắc, đó là Tâm và cô con gái Gianh.
Trong phim, Hồng Ánh thủ vai Tâm, người vợ thứ hai của ông Cảnh. Cô san sẻ tình cảm của chồng mình với người vợ lớn. Nữ diễn viên để lại ấn tượng mạnh mẽ qua sự tinh tế và chân thật khi khắc họa nỗi đau thầm lặng cùng sự hy sinh đầy cam chịu của một người chấp nhận "kiếp chung chồng".
Tâm sự tại Thời gian ơi! Kể chuyện, nữ diễn viên cho biết Đời cát gói gọn tuổi trẻ của chị. Phim giúp tên tuổi Hồng Ánh đến gần hơn với công chúng, đồng thời có giải thưởng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.
"Tôi thực hiện phim này vào năm 1998, thời điểm bản thân còn rất trẻ mà tôi phải vào vai người vợ đã có một con.
Hoàn cảnh cô này cũng rất đặc biệt là có chồng chung, có hai người vợ ở hai đầu chiến tuyến khác nhau do hoàn cảnh chiến tranh. Sau khi hòa bình lập lại, chồng mình phải đi và tìm lại người vợ" - Hồng Ánh kể.
Trong Đời cát có một phân đoạn đặc biệt ấn tượng liên quan đến hình ảnh đoàn tàu. Đó là khi nhân vật Cảnh chủ động xuống tàu. Đây là chi tiết hoàn toàn khác với nguyên tác, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Bộ ba diễn viên: Hồng Ánh, Lan Hà, Mai Hoa trong phim Đời cát - Ảnh: ĐPCC
Hồng Ánh nói rằng chị cũng từng thắc mắc về phân cảnh này. Sau khi hỏi đạo diễn, chị biết rằng đó là quyết định của những con người trưởng thành. Nó đến từ sự thấu hiểu của người vợ thứ hai và cả người chồng.
"Đó là quyết định trong chớp mắt, không phải yếu tố khách quan - tàu dừng nên họ nhảy xuống - mà hoàn toàn là sự chủ động. Kết thúc của Đời cát vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính con người" - chị nói thêm.
Cảnh khóc trên tàu quay duy nhất một lần
Hồng Ánh cũng lần đầu nói về cảnh khóc trên tàu trong Đời cát. Cảnh quay này thực hiện tại ga Diên Sanh, kết hợp với một chuyến tàu Bắc Nam thật và một số toa tàu bối cảnh.
"Sau khi đoàn tàu đi qua, anh chồng ở lại, mình vẫn có thể nhìn thấy những tàn tích chiến tranh để lại. Tất cả những cái đó đều là dàn dựng, riêng diễn viên thì canh giờ tàu chạy Bắc Nam để thực hiện tất cả thao tác.
Nếu tàu chạy vụt qua thì buộc chờ chuyến khác và thực hiện lại mọi thứ vì mình không được phép dừng đoàn tàu" - Hồng Ánh hồi tưởng.

Hồng Ánh nói cảnh khóc trên tàu chỉ quay một lần, diễn viên phải rơi nước mắt đúng điểm mà đạo diễn yêu cầu - Ảnh: BTC
Riêng cảnh khóc trên tàu, Hồng Ánh chỉ thực hiện một lần rồi ăn ngay. Vào thời điểm ấy, đoàn phim chỉ thuê được một toa tàu duy nhất và chạy đoạn ngắn, đặc biệt phải khớp với bối cảnh ngoài cửa sổ nên buộc diễn viên phải "canh" điểm rơi nước mắt đúng điểm đạo diễn yêu cầu.
Với diễn viên Hồng Ánh, hình ảnh con tàu trong phim không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một biểu tượng, mang trong mình những câu chuyện sâu sắc mà người làm phim muốn kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận