Anh Hồ Chí Ân bên chiếc đờn kìm làm từ 300kg muối, chuẩn bị mang ra trưng bày tại Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu vào đầu tháng 3 - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Ngày 27-2, anh Hồ Chí Ân (ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết sau 41 ngày đêm miệt mài thi công, đến nay chiếc đờn kìm làm bằng… muối do anh thực hiện đã cơ bản hoàn thành.
Sau nhiều lần thực hiện và thay đổi vì chưa ưng ý, sản phẩm chiếc đờn kìm cuối cùng được thực hiện với chiều cao 4,1m, trong đó phần lá cờ Tổ quốc làm nền cho chiếc đờn kìm này cũng có kích thước "khủng" với chiều cao khoảng 3,7m.
Theo anh Ân, có khoảng 300kg muối các loại (gồm muối trắng, muối đen và muối tiêu) được dùng để đính lên chiếc đờn. Để tạo ra một chiếc đờn như thật thì muối mang về phải được sàng lọc để phân kích cỡ lớn nhỏ, sau đó rang ở những nhiệt độ khác nhau nhằm tạo ra những màu khác nhau, phục vụ việc đính vào để tạo những mảng màu khác nhau trên chiếc đờn.
Trong đó riêng chiếc dây đờn anh và nhóm thợ phải mất 4 ngày để thi công. Dây đờn gồm dây thép bên trong, rồi đến lớp giá thể trung gian, tiếp theo là phủ lớp hóa chất và bên ngoài cùng là đính muối vào.
"Dây đờn là chi tiết khó khăn và làm tôi trăn trở rất nhiều vì ban đầu đính muối không dính. Hơn nữa lúc đầu làm xong thì thấy dây đàn và thân đàn không hài hòa, cân đối nên tháo ra làm lại với mong muốn làm sao cho hài hòa, thành công nhất, và cuối cùng sau nhiều lần cố gắng thì cũng hoàn thiện như vậy", anh Ân chia sẻ.
Dây đờn là chi tiết anh Ân cho biết khiến mình trăn trở nhất khi thực hiện chiếc đờn kìm - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết anh Ân không phải là nghệ nhân, mà chỉ là một giáo viên bình thường và cũng không làm nghề muối nhưng có đam mê chế tác.
Ông Thiều kể ông và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã trực tiếp đến thăm, thấy anh Ân đính muối vào đờn kìm "mười mấy ngày không tan chảy".
Theo ông Thiều, chiếc đờn này sau khi hoàn thành sẽ được tỉnh dùng để trưng bày tại quảng trường Hùng Vương - nơi diễn ra chuỗi sự kiện Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu lần thứ nhất (từ ngày 6 đến 8-3) để khách trong và ngoài nước chiêm ngưỡng.
"Đây là cái mới, cái khác biệt của Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu khi giá trị mặn mà của hạt muối kết tinh, hội tụ lại vào chiếc đờn kìm để trở thành văn hóa của Bạc Liêu. Tại festival này còn có nhiều bài hát về muối rất hay", ông Thiều tiết lộ thêm.
Phần đế chiếc đờn kìm đang được thi công cùng lúc để kịp mang ra trưng bày tại quảng trường Hùng Vương ở trung tâm thành phố Bạc Liêu, phục vụ khách tham quan - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Trên chiếc đờn kìm làm bằng muối cũng thể hiện chủ đề của Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu là "Trăm năm đời muối - đời người" - Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận