02/09/2003 18:10 GMT+7

"Sáng kiến" trường tôi

PHA KI THU
PHA KI THU

TTC - Để thực hiện nghiêm túc giờ vào lớp buổi sáng, trường tôi đã nảy ra sáng kiến tuyệt chiêu. Ban giám hiệu đề ra việc truy bài 15 phút đầu giờ. Các em cứ có mặt ở lớp đúng 6g45, rồi truy bài hay truy gì đó thì truy.

LUyZuVhP.jpgPhóng to
TTC - Để thực hiện nghiêm túc giờ vào lớp buổi sáng, trường tôi đã nảy ra sáng kiến tuyệt chiêu. Ban giám hiệu đề ra việc truy bài 15 phút đầu giờ. Các em cứ có mặt ở lớp đúng 6g45, rồi truy bài hay truy gì đó thì truy.

Giáo viên chủ nhiệm cũng phải vào lớp theo học sinh một tuần ít nhất ba buổi đầu giờ. Đội cờ đỏ đi ghi cả thầy lẫn trò vắng, trễ. Ai bướng bỉnh sẽ bị trừ điểm thi đua.

Trường tôi ở nông thôn, đa số học sinh ở xa trường, đi học sớm rủi xe đạp hư dọc đường, hoặc ở nhà có chuyện đột xuất thì có thể bị trễ cái khoản 15 phút đầu giờ rất quan trọng nhưng chẳng quan hệ gì đến buổi học này. Nhưng cổng trường cứ lạnh lùng đóng lại trước những lời năn nỉ thống thiết của học trò.

Bắt đầu reng chuông tiết một, học sinh đi trễ phải đứng lố nhố ở sân chờ loa gọi giáo viên chủ nhiệm xuống nhận. Có thầy cô đang ở tận lầu ba, có cô mang bầu nhưng... kệ, cứ phải xuống để xem cái đứa cá biệt ở lớp mình là đứa nào.

Chỉ tội nghiệp cho những trò hôm ấy giáo viên chủ nhiệm nghỉ, phải đứng bêu mặt ở dưới sân, trễ một chút phải bỏ cả tiết học. Và cũng tội nghiệp cho những giáo viên chủ nhiệm xử lý học sinh đi trễ ít ra phải mất dăm phút, thế là lớp học cũng phải bắt đầu tiết học trễ theo.

Thế đấy, sáng kiến được vận dụng ở trường tôi rất hiệu quả để giữ sự nghiêm túc. Trường nào chưa biết thì nên học hỏi.

Có điều sáng kiến này chỉ áp dụng cho học sinh mỗi khi đi học, thầy cô có đến trễ một chút cũng không sao vì hiệu trưởng, hiệu phó thường đến trễ hai ba chút! Đó là chuyện nhỏ, không nằm trong cái “kênh” kỷ cương nền nếp của trường tôi.

(Đồng Nai)

PHA KI THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên