01/11/2003 09:39 GMT+7

Thử thách ông Riedl!

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - 16g hôm nay (1-11), đội tuyển Olympic VN sẽ gặp CLB Persik (đương kim vô địch Indonesia) trong khuôn khổ Giải bóng đá quốc tế JVC - Cúp báo Thể Thao (VTV3 THTT). Với đội tuyển Olympic VN, thi đấu cho có thì chẳng giúp ích gì việc rèn luyện chuẩn bị SEA Games; còn chơi hết mình lại sợ bị chấn thương! Giải quyết mâu thuẫn này là một thử thách thật sự với nhà cầm quân Riedl...

Lb9HgbZy.jpgPhóng to
Ba tháng trước, tuyển Olympic VN đã thắng dễ Indonesia tại Cúp TP.HCM. Chiều nay chiến thắng có lặp lại trước Persik - đại diện Indonesia? - Ảnh: S.H.

3 mục tiêu trong 1 giải!

Theo điều lệ ban tổ chức, mỗi trận đấu các đội chỉ được quyền đăng ký 18 cầu thủ. Tuy nhiên trong cuộc họp các lãnh đạo đội bóng vào sáng 31-10, ban huấn luyện đội tuyển Olympic VN xin được đăng ký tất cả 25 cầu thủ hiện có. Đây là yêu cầu mà HLV Riedl tha thiết đề nghị ban tổ chức giải quyết, bởi mục tiêu của ông ở giải này là rà soát một lần cuối lực lượng trong tay mình trước khi chốt lại danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 22. Tuy nhiên ban tổ chức đã không chấp nhận.

Đồng trưởng ban tổ chức - tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn lý giải: “Tôi cũng rất thông cảm với ban huấn luyện VN, tuy nhiên do đây là giải quốc tế nên mọi việc phải làm theo nguyên tắc. Giải pháp dung hòa cả hai là cho đội Olympic VN đăng ký 20 cầu thủ cho mỗi trận đấu, chứ không phải 25 vì ngại các đội khác khiếu nại”!

Có thể thấy mục tiêu tối thượng của đội Olympic VN là SEA Games 22, tuy nhiên không vì thế mà ông Riedl xem nhẹ giải đấu này. Nhất là mới đây kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 22 đưa đội tuyển VN vào một chọn lựa duy nhất: muốn vào bán kết ít nhất phải vượt qua cửa ải Indonesia! Bằng cách nào để thử nghiệm đội hình? Thi đấu ra sao để các trụ cột không bị chấn thương? Đồng thời phải có kết quả khả quan (nhất là phải thắng Persik, Indonesia) để lên dây cót tinh thần trước thềm SEA Games 22… Xem ra cùng một lúc phải đáp ứng ba yêu cầu trong một giải không phải là bài toán đơn giản với HLV Riedl!

Cửa ải Persik

d3eWme19.jpgPhóng to
Một buổi tập đèn trên sân Mỹ Đình của đội Persik (Indonesia) - Ảnh: Anh Tài
Trả lời phỏng vấn báo chí VN, HLV trưởng Java Hartono tự tin: “Mục tiêu của chúng tôi tham dự giải này không chỉ để giành chức vô địch mà còn phải chơi hay, chơi đẹp trước khán giả nước chủ nhà nhằm quảng bá tên tuổi CLB”. Trong đội không có nhiều ngôi sao của đội tuyển Indonesia, tuy nhiên sức mạnh của Persik phần lớn thuộc về lính đánh thuê và lối chơi đồng đội.

Theo HLV Java Hartono, Persik chỉ có một cầu thủ được tập trung vào đội tuyển Olympic Indonesia dự SEA Games 22 là Johan Prasetyo Wibowo (21 tuổi). Tuy nhiên bù lại lực lượng ngoại có nhiều cao thủ như: hậu vệ Juan Carlos Tapia (Chile), tiền vệ Ebi Sukore Theophilus, tiền đạo Bamidele Frank Bor Mannel (Nigeria) và Megouna Bessala (Cameroon). Trong trận gặp Olympic VN, chân sút số 1 của Persik là Bor Mannel (ghi 29 bàn trong mùa giải vừa qua) vắng mặt vì đang về quê nghỉ phép, tuy nhiên cầu thủ này sẽ sang VN vào tối 1-11 để dự các trận còn lại.

Xem ra với một đội bóng vừa nổi lên như một thế lực mới ở Indonesia và lòng quyết tâm cao như vậy, việc Olympic VN vượt qua cửa ải này không phải là chuyện dễ dàng.

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên