Phóng to |
Nơi nhận học viên vào học miễn phí các môn ngoại ngữ |
Miễn phí nhưng… thu tiền
Thời gian gần đây, rất nhiều người cảm thấy mừng và cũng không ít người hoài nghi về việc Công ty Tân Thái (87 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM) treo bảng dạy ngoại ngữ miễn phí.
Khi chúng tôi đến Công ty Tân Thái, đã có hàng trăm người khác đang đứng quanh trụ sở công ty và cầm trên tay bộ hồ sơ xin nhập học vừa mới mua với giá 5.000đ. Chúng tôi dò hỏi vài người và được biết đa số đều là sinh viên. Nhiều người đi ngang qua Công ty Tân Thái phát hiện công ty dạy ngoại ngữ miễn phí nên rủ bạn bè cùng đến học.
Chúng tôi mua một bộ hồ sơ và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu của công ty, nhưng khi nộp hồ sơ cô nhân viên của Công ty Tân Thái yêu cầu phải đóng thêm 5.000đ tiền làm thẻ học viên, 20.000đ tiền vệ sinh. Thấy chúng tôi lưỡng lự, cô nhân viên liền giải thích: “Đây là qui định của công ty. Tất cả học viên đều phải đóng tiền chứ không chỉ một mình anh đóng đâu mà lo”.
Buổi học tiếng Hoa đầu tiên của chúng tôi bắt đầu lúc 19g30 ngày 4-11-2003 tại một phòng học trên lầu 1 ngay bên trong trụ sở công ty. Trên bảng cô giáo viết một dòng chữ to “Lễ khai giảng lớp Hoa ngữ H11”. Cô giáo tự giới thiệu: “Tôi tên Mỹ Linh”. Nhiều học viên bắt đầu nhốn nháo đưa ra câu hỏi của mình về trung tâm. Trước tình thế đó cô giáo yêu cầu học viên có thắc mắc thì viết câu hỏi chuyển lên cho cô trả lời. Có học viên hỏi: “Tiền đâu mà công ty tổ chức dạy ngoại ngữ miễn phí?”. Cô liền trả lời: “Do các tổ chức từ thiện bí mật tài trợ”. Cô Linh chắc chắn rằng sau khi học ở đây học viên sẽ đủ trình độ thi bằng A tiếng Hoa ở các trung tâm khác.
Một công ty “ma”?
Phóng to |
Ông Hoàng Tân Thái - “giám đốc điều hành” Công ty Tân Thái |
Lần theo địa chỉ ghi trên hồ sơ xin nhập học chúng tôi tìm đến trụ sở chính của công ty ở 98/54B C1 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình. Người dân quanh khu vực này nói: “Ở đây chẳng có công ty nào tên là Tân Thái”. Nhưng khi nói địa chỉ thì họ liền chỉ cho chúng tôi tìm đến “trụ sở” của công ty.
Đó là một ngôi nhà đóng kín cửa nằm sâu trong con hẻm chỉ vừa một thân xe máy. Chúng tôi gõ cửa thì từ trong nhà một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ, quần đùi bước ra. Khi nghe nói đến Công ty Tân Thái ông ta trả lời: “Có gì thì qua bên Phạm Phú Thứ, bên này không biết gì hết”.
Ngày 7-11, sau khi xem xét bộ hồ sơ của Công ty Tân Thái bán ra do chúng tôi cung cấp, ông Phạm Anh Ba - phó Phòng giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT TP.HCM) - cho biết: “Chỉ cần nhìn vào đã thấy nhiều điểm bất thường như: Sở GD-ĐT chưa bao giờ cấp phép cho công ty dạy ngoại ngữ, trên địa bàn thành phố chưa có đơn vị nào được cấp phép dạy tiếng Thái”.
Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu các cơ sở dạy ngoại ngữ do sở quản lý, ông Ba khẳng định không hề có đơn vị nào như thế được cấp phép.
Từ những thông tin đầy nghi vấn về Công ty Tân Thái, chúng tôi tìm đến Sở Kế hoạch - đầu tư để tìm hiểu. Tại đây, sau khi tiến hành kiểm tra hàng loạt công ty TNHH đóng trên địa bàn thành phố cũng như Q.Tân Bình, vẫn không có một công ty nào có chức năng kinh doanh và địa chỉ trụ sở như trên. Một cán bộ ở tổ kiểm tra khẳng định đây là một công ty “ma”, không hề được cấp phép đăng ký kinh doanh.
Trước những hoạt động bất thường và đầy nghi vấn trên của Công ty Tân Thái, UBND P.11, Q.Tân Bình đã hai lần gửi thư mời ông Nguyễn Tiến Dũng - một trong hai “giám đốc” công ty - lên làm việc nhưng lần nào ông cũng thoái thác với lý do bận đi Hà Nội họp với các bộ ngành ở trung ương (?).
Trước thái độ bất hợp tác trên, 14g ngày 10 -11, Q.Tân Bình đã lập tổ kiểm tra gồm đại diện Phòng kinh tế quận, Phòng LĐ -TB&XH, UBND và công an phường tiến hành kiểm tra hoạt động của công ty. Qua kiểm tra, ông Dũng không hề có một mảnh giấy lộn nào chứng minh hoạt động của công ty mình là hợp pháp. Hầu hết nhân viên làm công cũng như giáo viên mà công ty thuê dạy ngoại ngữ đều không được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định.
Về việc xử lý những vi phạm của Công ty Tân Thái, ông Hồ Công Ánh - thành viên tổ kiểm tra - nói: “Theo nguyên tắc, chúng tôi buộc công ty phải tháo dỡ biển hiệu và đóng cửa hoạt động, nhưng điều đáng lo ngại là khi đó hàng ngàn người bị lừa có khả năng sẽ kéo đến vây công ty để đòi lại tiền. Nếu điều đó xảy ra sẽ gây khó khăn cho trật tự ở địa phương. Vì thế, bước đầu chúng tôi yêu cầu ông Dũng phải cam kết trả lại tiền cho học viên, có sự giám sát của phường để tránh tình trạng trên”.
Hoạt động dạy ngoại ngữ “miễn phí” của Công ty Tân Thái thực hư là thế. Vấn đề đặt ra là đằng sau hoạt động này sẽ còn những chuyện gì khác? Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận