18/04/2025 13:24 GMT+7

Desriac thắng đẳng cấp ở chặng 14 Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Ngày 18-4, cú tấn công đầy toan tính tầm 4km cuối đã giúp Loic Desriac giành chiến thắng ấn tượng chặng 14 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025.

Desriac - Ảnh 1.

Loic Desriac mừng chiến thắng tại TP Buôn Ma Thuột - Ảnh: HUY VŨ

Chặng 14 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 dài 179km từ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đến TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra trong điều kiện nắng gió đặc trưng của Tây Nguyên. 

Và không đội nào chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận sau khi xuất phát. Tay đua Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) là người đầu tiên nổi bật với chiến thắng sprint tại thị trấn Chư Sê.

Sau khoảng 80km, một nhóm gần 10 tay đua thoát đi, tạo cách biệt gần 3 phút. Tuy nhiên, các đợt tấn công liên tục từ phía sau khiến thế trận thay đổi chóng mặt. 

Cuối cùng, một nhóm dẫn đầu mạnh mẽ được hình thành, bao gồm nhiều tay đua đang nằm trong nhóm tranh chấp tổng sắp như Mikhail Fokin (áo vàng, Tập đoàn Lộc Trời), Johnny Hoogerland (TP.HCM - Vinama), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương)... và số ít tay đua Việt Nam.

Việt Nam chỉ còn đại diện duy nhất trụ lại, khi nhóm này rơi rụng chỉ còn 6 VĐV, là Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM - New Group), người đã có màn trình diễn quả cảm khi thắng sprint 3 tại Buôn Hồ trước khi bị rớt lại do xuống sức.

Loic Desriac chiến thắng nhờ kinh nghiệm lão luyện

Khi nhóm 5 ngoại binh còn lại tiếp tục duy trì tốc độ cao và cách biệt hơn 2 phút, các nỗ lực rượt đuổi từ các ê kíp phía sau - đặc biệt là Đồng Nai - gần như bất thành. 

Trong bối cảnh các tay đua trong nhóm đầu bắt đầu thận trọng vì đều là đối thủ trực tiếp trên bảng tổng sắp, Loic Desriac đã tung đòn quyết định tầm hơn 4km cuối. Anh bất ngờ bứt tốc thoát đi trong lúc các đối thủ vẫn còn đang thăm dò nhau.

Tình huống chiến thuật hợp lý này lập tức tạo ra khoảng cách lên tới 30 giây, và không ai đủ sức tổ chức phản công hiệu quả. Samuel Jenner gặp sự cố kỹ thuật khiến nỗ lực bám đuổi thêm phần suy giảm.

Thế nên Loic Desriac một mình tiến về đích, giành chiến thắng xứng đáng. Đây là chiến thắng cá nhân thứ hai của Desriac tại giải, khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh của một "tay bài chiến thuật" lão luyện.

Loic Desriac chia sẻ: "Hôm nay lại là một chặng dài, nhiều dốc. Tôi biết các đối thủ đã bị bào mòn thể lực sau chặng 13. Ở giai đoạn cuối, những tay đua có vị trí cao trên bảng tổng sắp cá nhân kèm nhau rất chặt và đó là cơ hội để tôi tấn công thoát đi. Tôi rất vui với chiến thắng này".

Ngày mai (19-4), các tay đua sẽ tiếp tục chặng 15 - vòng quanh TP Buôn Ma Thuột dài 46,5km, hứa hẹn thêm nhiều màn đọ tốc độ hấp dẫn giữa các chân rút hàng đầu của giải.

Desriac thắng thông minh ở chặng 14 Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 - Ảnh 3.Nguyễn Văn Bình vẫn 'lỗi hẹn' chiến thắng ở Cúp Truyền hình TP.HCM 2025

Ngày 14-4, Nicholas Kergozou một lần nữa đánh bại Nguyễn Văn Bình để thắng chặng 11 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025 tại TP Tam Kỳ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên