10/11/2003 18:06 GMT+7

GĐT gặp lại Santa Cruz ở trận chung kết cúp Vinausteel 2003

SĨ HUYÊN 
SĨ HUYÊN 

TTO - Chỉ cần thủ hòa với Bình Dương, ACB Hà Nội sẽ được 7 điểm và nghiễm nhiên dành vé vào đá trận chung kết với Santa Cruz, bất kể kết quả của trận còn lại giữa GĐT - Đồng Tháp. Tiếc một điều, ACB Hà Nội đã không tận dụng được lợi thế ấy và thua đậm 0/4 trước Bình Dương. Ở trận cuối cùng của vòng đấu bảng, GĐT đã vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 5/2, chính thức lọt vào trận chung kết diễn ra vào chiều 12-11 tới.

sh3YsNj1.jpgPhóng to
Anh Đức (15 - BD) tác giả bàn mở tỷ số trong trận Bình Dương thắng đậm ACB Hà Nội 4/0
TTO - Chỉ cần thủ hòa với Bình Dương, ACB Hà Nội sẽ được 7 điểm và nghiễm nhiên dành vé vào đá trận chung kết với Santa Cruz, bất kể kết quả của trận còn lại giữa GĐT - Đồng Tháp. Tiếc một điều, ACB Hà Nội đã không tận dụng được lợi thế ấy và thua đậm 0/4 trước Bình Dương. Ở trận cuối cùng của vòng đấu bảng, GĐT đã vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 5/2, chính thức lọt vào trận chung kết diễn ra vào chiều 12-11 tới.

* ACB thua chính mình

Sai lầm nghiêm trọng của ACB Hà Nội ở chỗ họ quá thiên về phòng thủ, nhường hẳn trận địa cho đối phương mặc tình khai thác. Thế là chiều nay (10-11), Bình Dương đã có cơ hội cực tốt để thực hiện các bài tập tấn công hiệu quả của mình. Sai lầm tiếp theo dẫn tới trận thua đậm trước Bình Dương thuộc về hàng phòng ngự khi chăm chăm bẫy việt vị mà không có sự bọc lót cho nhau.

Bẫy việt vị vốn là con dao hai lưỡi. Một khi không sử thuần thục, “lưỡi dao” ấy sẽ cắt vào tay của người cầm dao. ACB Hà Nội đã bị những nhát cắt như vậy. Phút 16, Trung Vĩnh tỉa bóng vào khoảng trống giữa cặp trung vệ ACB Hà Nội. Hai hậu vệ biên chững lại vì cho rằng Anh Đức (15-BD) đã rơi vào thế việt vị. Còi không vang lên và Anh Đức không khó lắm mở tỷ số bằng cú sửa bóng khéo léo qua tay thủ môn Gonzalos.

20 phút sau bàn mở tỷ số, Anh Đức (cầu thủ vừa nổi lên ở vòng loại U-20 châu Á) cầm bóng đột phá vào vòng 16,50m. Trong thế không mấy nguy hiểm, trung vệ Mạnh Hùng dùng chân ngáng ngã Anh Đức. Phạt đền. Lần thứ nhì trong trong trận, Gonzalos phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút như búa bổ vào góc xa của Trung Vĩnh. 2/0 cho Bình Dương và cửa vào trận chung kết khép chặt lại với ACB Hà Nội.

Vào hiệp hai, HLV Lê Thụy Hải (ACB Hà Nội) đã có nhiều cuộc thay đổi người và lối chơi nhưng thế bế tắc vẫn không được khơi thông do thiếu sự kết dính giữa cầu thủ ba tuyến. Tấn công không bài bản, sơ hở quá nhiều trong thế phòng ngự, ACB Hà Nội tiếp tục nhận thêm hai bàn thua nữa vào phút 50, 63 của Văn Tâm (sút xa từ 20m) và Trung Vĩnh (đệm bóng cận thành).

Thắng đậm ACB Hà Nội 4/0, Bình Dương - đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam”- đã gỡ lại phần nào thể diện sau trận thua đậm 2/6 trước GĐT. Và cả hai cùng dắt tay nhau ra về vì chỉ được 6 điểm sau 4 trận đấu.

* "Lũ" bàn thắng

JWtHzCOs.jpgPhóng to
Carlos và pha đột phá ghi bàn cho GĐT
Ngồi trên khán đài dưới cơn mưa tầm tả, nhiều khán giả đã nói vui như vậy khi được chứng kiến quá nhiều bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa hai đại biểu của miền Tây Nam Bộ. Trong cơn lũ bàn thắng ấy, tiền đạo Carlos (16) trở thành người hùng cho GĐT khi thực hiện được một hattrick (ghi 3 bàn thắng) trước lúc rời sân vào phút 60.

Bàn thắng đầu tiên của Carlos được thực hiện ở phút 9 sau một cú đột phá ngoạn mục. Bàn thứ hai được ghi từ chấm phạt đền sau lúc hậu vệ Đồng Tháp chèn ngã Ngọc Quang (10 GĐT). Tận dụng mặt sân trơn trợt và thể hình to cao, Carlos trình diễn tiếp một pha đi bóng tốc độ từ lưng chừng giữa sân rồi kết thúc gọn gàng vào góc lưới thủ môn Thanh Nhạc. Một bàn thắng đẹp với trình độ đi bóng, che chắn khéo léo và kết thúc chuẩn xác. Với ba bàn thắng ghi được trong trận này, Carlos đang chạy đua với hậu vệ Lima (2-Santa Cruz) ở giải Vua phá lưới khi cả hai cùng ghi được 4 bàn thắng.

Người chói sáng thứ hai dưới trời mưa trên sân Long An vào chiều 10 - 11 chính là tiền vệ Ronald Martyn. Anh luôn tạo nên sóng gió trong những pha châm bóng tấn công ở biên phải. Trong những bàn thắng của Carlos đã có công lớn của Martyn với những pha tỉa bóng vừa khéo lại vừa tầm lao xuống ghi bàn của Carlos.

Không chỉ vậy, Ronald Martyn còn làm ngơ ngẩn khán giả khi thực hiện pha độc diễn bằng những động tác lừa bóng điêu luyện qua một lúc bốn hậu vệ Đồng Tháp trước lúc tâng bóng khéo léo qua đầu thủ môn Thanh Nhạc vào phút 85. Bàn còn lại của GĐT do Robson ghi được cũng bằng một pha đột phá ghi bàn chỉ sau lúc vào sân được 6 phút.

Hai bàn gỡ danh dự của Đồng Tháp do Minh Hùng và Quốc Khánh ghi. Đó cũng là đọan kết buồn cho họ khi thất bại cả bốn trận trong cúp Vinausteel lần này. Rõ ràng HLV Phạm Anh Tuấn còn quá nhiều chuyện phải làm khi V-League chỉ còn không đầy 2 tháng nữa sẽ khai diễn.

15giờ chiều 12-11, trận chung kết sẽ diễn ra giữa Santa Cruz và GĐT. Ở vòng đấu bảng, hai đội đã bất phân thắng bại (hòa 0/0) khi thi đấu dưới cơn mưa tầm tả.

SĨ HUYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên