
Giây phút tưởng nhớ đến 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: MINH CHIẾN
Chiều 14-3, tại Bảo tàng Phú Yên (TP Tuy Hòa), Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông và tưởng niệm 64 đồng đội đã hy sinh trong trận Gạc Ma cách đây 37 năm.
Chương trình có sự tham dự của hàng trăm cựu chiến binh Trường Sa từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, những người con của Phú Yên và cả nước đã cùng nhau tưởng nhớ về những người lính biển đã ngã xuống để giữ vững chủ quyền biển đảo.
Gặp lại đồng đội cũ, dù đi lại khó khăn do một chân đã mất trong lúc làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Lớn, ông Trần Văn Hùng, cựu chiến binh Trường Sa, vẫn tay bắt mặt mừng, ôm chầm từng người.
"Mình đi 3 năm lận mà, giờ 58 tuổi rồi mà ngỡ như mới đây. Cứ đến dịp này anh em mới có cơ hội gặp nhau, trò chuyện về cuộc sống và nhớ về những đồng đội đã ngã xuống.
Tôi đi cùng đợt với hai liệt sĩ Gạc Ma ở Phú Yên là anh Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh. Lúc hay tin đồng đội hy sinh tim tôi thắt lại. Chúng tôi hy vọng thế hệ trẻ mãi nhớ về sự kiện này - một mốc son của lòng yêu nước", ông Hùng nói.
Cùng chồng dạo bước trong khuôn viên bảo tàng, bà Nguyễn Thị Chiểu (57 tuổi, vợ cựu chiến binh Ngô Văn Nghiệp) chia sẻ: "Cứ đến dịp này tôi lại cùng chồng xuống đây để gặp lại đồng đội, bạn bè. Bữa cơm nào ổng cũng kể chuyện ở đảo Song Tử, tôi nghe suốt, thuộc lòng nhưng vẫn cứ thích nghe".

Ông Trần Văn Hùng, cựu chiến binh Trường Sa, vẫn luôn nhớ về đồng đội - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Nguyễn Thị Chiểu cùng chồng là cựu chiến binh Ngô Văn Nghiệp chụp ảnh tại khuôn viên bảo tàng - Ảnh: MINH CHIẾN
Cùng cô con gái nhỏ từ Khánh Hòa ra Phú Yên dự buổi gặp mặt, thiếu tá Trần Thị Thủy (Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân), con gái liệt sĩ Trần Văn Phương, lại ngậm ngùi.
"Được ra Phú Yên gặp các cựu chiến binh và những đồng đội đã cùng bố công tác, được nghe kể về bố tôi rất xúc động, tự hào dù chỉ biết về bố qua những lá thư, lời kể của mẹ. Tôi cũng dắt con gái theo để con hiểu về sự kiện này, về chiến công của ông ngoại và những người lính hải quân", chị Thủy tâm sự.
Bà Đỗ Thị Hà, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, cũng đến đây tham dự, thắp nén hương cho chồng và đồng đội.
"Con gái tôi ở TP.HCM cứ đến ngày này là nhắc thắp hương cho ba, hỏi mẹ có gặp đồng đội của ba không?", bà Hà nói.
Cựu chiến binh Đào Thái Thi, trưởng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên, cho hay: "Chúng tôi muốn tổ chức buổi gặp mặt tại đây để tưởng nhớ các anh và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
14-3 là ngày mà chúng ta không bao giờ quên, ngày mà các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Thiếu tá Trần Thị Thủy (giữa) cùng con gái và bà Đỗ Thị Hà (bên phải) ra Phú Yên để tưởng nhớ đến cha, chồng của mình - Ảnh: MINH CHIẾN

Mô hình cột mốc đảo Trường Sa được nhiều cựu chiến binh, cán bộ hải quân chụp ảnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Các cựu chiến binh nhận huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” - Ảnh: MINH CHIẾN
Dịp này Bộ tư lệnh Hải quân trao 17 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" và tặng 17 huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa" cho các cựu chiến binh.
Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên và các đơn vị, cá nhân cũng đã trao quà cho gia đình các liệt sĩ, thương binh, các cựu chiến binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận