
Công an Việt Nam đưa thi thể bé trai Myanmar ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: LÊ HOÀNG
Tối 31-3, công an Việt Nam tận dụng từng phút để tìm kiếm người mất tích tại thị trấn Zabuthiri, gần thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy một cháu bé tử vong do ảnh hưởng của vụ động đất. Cháu bé tên M.K.T.N. (10 tuổi). Hiện tại nhà chức trách đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.
Trước đó, qua khảo sát, đoàn phát hiện ba điểm có người mắc kẹt trong một ngôi nhà bốn tầng với 24 phòng ngủ bị sập đổ. Mặc dù một số đội cứu hộ quốc tế khác đã tiếp cận khu vực, nhưng chưa xác định được vị trí chính xác của những người gặp nạn tại nơi này.
"Chúng tôi phát hiện hai người mắc kẹt, trong đó có một trẻ em", đại tá Nguyễn Minh Khương - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) - thông tin.
Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ đã chia ra các mũi để tìm kiếm cứu nạn. Họ được trang bị máy cắt, thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tiếp cận vị trí trong thời gian sớm nhất.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam phải sử dụng máy cắt để dọn dẹp chướng ngại vật do những khó khăn do thiếu trang thiết bị hạng nặng ở nước sở tại.
Hiện trường được miêu tả với khung cảnh ngổn ngang các khối vật liệu, thường trực nguy cơ rung lắc, sập đổ.
Thời tiết cũng là thách thức lớn đối với công tác cứu nạn. Chiều nay nhiệt độ ở Naypyidaw có lúc lên đến gần 40 độ C. Trời nắng nóng gay gắt khiến chó nghiệp vụ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm mùi hơi, đồng thời thi thể nạn nhân cũng bị phân hủy nhanh, gây khó khăn cho việc nhận dạng.
Hiện đoàn công tác của Việt Nam đang chạy đua với thời gian, triển khai các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trong trận động đất ở Myanmar.
"Toàn đoàn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần thương người như thể thương thân, giúp bạn như giúp mình và coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình", đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết.
Sau khi đến sân bay quốc tế Yangon vào tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã di chuyển bằng ô tô qua quãng đường hàng trăm km để tới thủ đô Naypyidaw. Rạng sáng 31-3, đoàn đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức các lực lượng trinh sát thực địa.
Đây không phải lần đầu tiên công an Việt Nam tham gia cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất. Hồi tháng 2-2023, Bộ Công an đã cử 24 cán bộ cảnh sát cứu nạn cứu hộ và nhân viên y tế sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.
Hoạt động này đã được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu.
Đoàn cứu nạn Bộ Công an tại Myanmar đưa thi thể bé trai 10 tuổi ra khỏi tòa nhà sập
Tối 31-3 (giờ Việt Nam), Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự Myanmar đưa tin số người chết trong trận động đất vừa qua tại nước này đã lên đến 2.056 người.
Số người chết dự kiến còn tăng cao hơn nữa vì nhiều khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Myanmar vẫn đang bị cô lập. Hạ tầng giao thông ở Myanmar sau thảm họa hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận