Tôi thấy chủ trương bỏ tường rào và cho thông xe trong công viên Tao Đàn là khá táo bạo. Có thể hình dung trong tương lai, Tao Đàn cũng sẽ giống như bốn mảng xanh phía trước Dinh Thống Nhất, mặc dù cây cao bóng cả nhưng ít người thư giãn vì ồn ào và đông xe cộ xung quanh.
Tuy nhiên Tao Đàn không phải là một mảng xanh tô điểm hè phố đơn thuần, đó thật sự là một khu thiên nhiên, trung tâm văn hóa cần được bảo tồn và bảo vệ. Theo nguyên tắc bảo tồn, không nên để cho xe cộ lưu thông.
Tôi đã từng đi xe trong một đường hầm khá dài ở Đức, đi và không hiểu vì sao phải chui xuống hầm khi xung quanh chỉ là thiên nhiên. Khi ra khỏi hầm, tôi mới được nghe giải thích lý do là để bảo vệ cánh rừng phía bên trên, và chỉ có cánh rừng mà thôi.
Người ta có thể bảo vệ một cánh rừng như vậy, công viên Tao Đàn nhỏ bé lắm thay, có cần thiết phải thông xe chăng? Một cây cổ thụ 100 năm tuổi giữa lòng đại đô thị sẽ có giá trị bao nhiêu?
Tôi ủng hộ ý kiến phá bỏ tường rào xung quanh, nhưng đường Trương Định nối dài chỉ nên dành để đi bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận