
Chiến thắng đầy cảm xúc của CLB nữ TP.HCM - Ảnh: QUANG THỊNH
Tối 22-3, CLB nữ TP.HCM gặp đội bóng nặng ký Abu Dhabi Country. Đội chủ nhà đứng trước cột mốc lịch sử nếu vào bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025.
Đúng như dự báo, đối thủ đã mang dàn ngoại binh giàu năng lượng. Họ khiến các cô gái nữ TP.HCM bị ngợp. Cô trò Đoàn Thị Kim Chi để thủng lưới 3 bàn chóng vánh trong hiệp 1.
Lần lượt Adubea mở tỉ số ở phút thứ 3, Ghafri nhân đôi cách biệt ở phút 15 và Tetteh đánh đầu dập tắt hy vọng ghi bàn của CLB nữ TP.HCM trong hiệp 1 bằng bàn thắng thứ 3.
Khán giả trên sân Thống Nhất (TP.HCM) có phần thất vọng ở hiệp 1. Nhiều người đã nghĩ về một kết quả tồi tệ, thậm chí là thua đậm của CLB nữ TP.HCM. Thế nhưng kết quả không phải vậy.
HLV Đoàn Thị Kim Chi mạnh dạn thay đổi những con người chưa đạt phong độ tốt. Tiền đạo Sabrina và tiền vệ Việt kiều Ashley Tram Anh được thay ra bằng hai sự thay thế tốt hơn.

Chiến thắng quả cảm của các cô gái nữ TP.HCM - Ảnh: QUANG THỊNH
Thêm nữa, việc thua sớm buộc CLB nữ TP.HCM phải tung Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2024 Trần Thị Thùy Trang vào từ hiệp 1. Việc này giúp số 88 "nóng máy" hơn trong hiệp 2.
Cuộc lội ngược dòng không tưởng bắt đầu bằng bàn gỡ 1-3 của K Thủa sau khi được tung vào sân thay người. Bốn phút sau, trung vệ Chương Thị Kiều đánh đầu gỡ 2-3.
Phút 74, sai lầm của hàng thủ khiến CLB nữ TP.HCM thua bàn thứ 4. Ngay sau đó, Trần Nguyễn Bảo Châu sút xa đẹp mắt 3-4. Nguyễn Thị Hồng Nhung tiếp tục gỡ 4-4 cũng bằng một cú sút xa khác khi thủ môn đội bạn có chiều cao khiêm tốn.
Bàn thắng làm đảo chiều kết quả trận đấu chính là bàn phản lưới nhà của trung vệ vào sân thay người Al Zaabi ở phút 90. Và 9 phút bù giờ không giúp cho Abu Dhabi Country gỡ hòa.
Trận đấu kết thúc trong sự vỡ òa cảm xúc trên sân Thống Nhất. CLB nữ TP.HCM giành quyền vào bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025. Đối thủ sẽ được xác định sớm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận