27/05/2025 20:46 GMT+7

Chuyển tiền của bạn đọc hỗ trợ gia đình học sinh lớp 3 bị xe tông tổn thương 90%

Do khó khăn nên gần 10 tháng qua không được tái khám, không uống thuốc khiến tình hình sức khỏe cháu N. bị tổn thương 90%, ngày càng yếu. Hiện cháu N. đang được cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng.

Chuyển tiền của bạn đọc hỗ trợ gia đình học sinh lớp 3 bị xe tông tổn thương 90% - Ảnh 1.

Cháu N. đang nằm điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tối 27-5, ông Đoàn Đức Linh (42 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) là cha ruột của cháu N. cho biết đã nhận được 15.900.000 đồng của báo Tuổi Trẻ chuyển vào tài khoản gia đình. Đây là số tiền bạn đọc của báo hỗ trợ gia đình cháu N..

Thay mặt gia đình, ông Linh gửi lời cám ơn báo và bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và thương mến cháu N. "Hiện cháu N. đang nằm bệnh viện nên tôi ở bên con suốt, không thể đi làm, túng thiếu càng chồng chất. Sự gúp đỡ của bạn đọc trong lúc này rất quý báu, gia đình tôi mang ơn suốt đời", ông Linh chia sẻ.

Ông Linh cho biết do trước đó cháu N. đã nằm 5 bệnh viện gần 13 tháng, trải qua 7 lần phẫu thuật phần đầu, tốn gần 900 triệu đồng nên hiện tại gia đình không còn sức lo cho cháu. Gần 10 tháng qua, cháu N. không được tái khám, cũng không uống thuốc nên thường xuyên ôm đầu than đau.

Tối 23-5, cháu N. lên cơn co giật, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Sóc Trăng. "Bác sĩ nói phần não của N. có vấn đề, đang theo dõi. Hiện sức khỏe của N. khá yếu, nằm phòng hồi sức, nhắm mắt suốt, kêu cũng không biết gì, chỉ uống sữa ", ông Linh nói.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trưa 30 Tết (ngày 21-1-2023), N. chở theo em bằng xe đạp đi mua nước uống trên đường cách nhà khoảng 700m thì bị em H.T.T.H. (sinh ngày 10-3-2008, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) chạy xe máy cùng chiều tông vào. Vụ va chạm khiến N. bị chấn thương sọ não, tổn thương 90%.

Hoàn cảnh gia đình ông Linh rất khó khăn. Không đất sản xuất, để nuôi 9 miệng ăn, hằng ngày ông Linh phải làm đủ nghề. Từ ngày con trai bị tai nạn, ông Linh đã làm đơn gõ cửa nhiều nơi. Ngoài hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, gia đình em H. không một lần hỏi thăm.

"Lúc bị tai nạn, N. đang học lớp 3. Bây giờ cháu 11 tuổi mà như người mất hồn, lúc cười lúc khóc. Con tôi thật sự bị tật nguyền suốt đời. Nhiều khi rất giận, nhưng nghĩ lại, chuyện cũng đã lỡ rồi, có làm căng con tôi cũng không bình thường trở lại. Nếu họ có thiện chí, hỗ trợ đàng hoàng, tôi cũng cho qua", ông Linh nói.

Ngày 12-2-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy hành vi của H.T.T.H. có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 14 tuổi 10 tháng 12 ngày).

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng mới đây cho biết khi có đơn của ông Linh, đã khẩn trương giao Thanh Tra Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra. 

Chuyển tiền của bạn đọc hỗ trợ gia đình học sinh lớp 3 bị xe tông tổn thương 90% - Ảnh 2.Nỗi đau của gia đình có con học lớp 3 bị xe tông

Trải qua 7 lần phẫu thuật phần đầu, 13 tháng nằm 5 bệnh viện, tốn gần 1 tỉ đồng tiền điều trị cậu bé học sinh lớp 3 vẫn phải "sống đời thực vật".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên