Những ngày qua, tin tức Từ Hy Viên đột ngột qua đời ở tuổi 48 gây rúng động dư luận. Gia đình cố diễn viên cho hay Từ Hy Viên mắc bệnh cảm cúm và viêm phổi nặng khi đang trong chuyến du lịch Nhật Bản để đón năm mới.
Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy viên, tức tốc bay từ Thái Lan về Trung Quốc. Tại sân bay, anh lộ dáng vẻ mệt mỏi, suy sụp. Anh cúi gập người, cầu xin truyền thông "hãy nói những điều tốt đẹp về cô ấy" và khẳng định "Từ Hy Viên mãi mãi là gia đình tôi".
Nam doanh nhân cũng thay đổi ảnh đại diện tài khoản Douyin sang màu đen (động thái thường để tưởng nhớ người đã khuất). Nhưng không lâu sau, anh lại đổi ảnh đại diện thành bức ảnh chụp với con gái.
Uông Tiểu Phi bị chỉ trích vì lợi dụng cái chết Từ Hy Viên
Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện Uông Tiểu Phi để lại bình luận dưới đoạn video chương trình từng tham gia cùng vợ cũ: "Vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm". Sau đó, nam doanh nhân xóa bình luận và thay thế bằng câu: "Anh nhớ em nhiều lắm". Một lúc sau, anh tiếp tục xóa đi và viết: "Lẽ ra người phải chết là tôi".
Những hình ảnh chụp màn hình nhanh chóng dẫn đầu danh sách tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi: "Nếu vợ hiện tại nhìn thấy, cô ấy sẽ nghĩ gì?".
Một số ý kiến cho rằng hành động của Uông Tiểu Phi không phù hợp, bởi anh và Từ Hy Viên ly hôn gần bốn năm.
Hơn nữa, anh đã kết hôn với một người phụ nữ tên Mandy từ tháng 5-2024. Còn Từ Hy Viên có cuộc sống mới bên chồng hiện tại - DJ Koo.
Theo Next Apple, Trương Dĩnh Dĩnh Y Y - bạn gái cũ của Uông Tiểu Phi, chỉ trích Uông Tiểu Phi trên Weibo vì lợi dụng cái chết của Từ Hy Viên để xây dựng hình ảnh "người đàn ông thâm tình".
Trong khi chính Uông Tiểu Phi và gia đình anh gây ra vô số tổn thương cho nữ diễn viên trong suốt những năm qua.
Cô nhắc lại những đau khổ mà Từ Hy Viên phải chịu đựng khi kết hôn với Uông Tiểu Phi: từ việc bị bạo hành, xúc phạm ngoại hình, bị kiểm soát đến mức không dám ăn uống thoải mái, sẩy thai chưa kịp hồi phục phải quay show cùng chồng.
Cô tố cáo Uông Tiểu Phi liên tục vay tiền vợ cũ mà không trả, ngoại tình nhiều lần và để mẹ mình công khai bôi nhọ, vu khống gia đình Từ Hy Viên.
Trương Dĩnh Dĩnh Y Y nhấn mạnh rằng dù Từ Hy Viên đã ly hôn, cô vẫn bị chồng cũ và gia đình anh ta quấy rối, lợi dụng danh tiếng để kiếm tiền.
Khi cô qua đời, họ tiếp tục thao túng dư luận, tạo ra hình ảnh Uông Tiểu Phi đau khổ đến mức "đi dưới mưa như trong MV buồn". Trong khi đó, những người thực sự yêu thương cô - gia đình và chồng hiện tại, lại bị công kích trên mạng.
Cô cũng lên án việc Uông Tiểu Phi không quan tâm đến cảm xúc của vợ hiện tại - Mandy Tiểu Mỹ, khi liên tục thể hiện nỗi đau vì người cũ trước công chúng.
"Anh ta lợi dụng cái chết của cô ấy để tô vẽ bản thân. Đây là tình yêu mà mọi người ca tụng sao? Thực tế mọi đau khổ đều do chính anh ta gây ra. Người khiến cô ấy tổn thương nhất lại là người đang diễn những vở kịch buồn hết lần này đến lần khác".
Khi bị cư dân mạng hỏi lý do từng ở bên Uông Tiểu Phi, Trương Dĩnh Dĩnh Y Y bức xúc đáp: "Với tính cách của tôi, làm sao tôi không bị lừa chứ! Nếu đến cư dân mạng còn bị anh ta đánh lừa thì tôi cũng không phải ngoại lệ".
Hiện Uông Tiểu Phi vẫn giữ thái độ im lặng.
Còn nghi lễ hỏa táng Từ Hy Viên đã hoàn thành. Theo truyền thông Đài Loan, tro cốt của nữ minh tinh sẽ do DJ Koo và Từ Hy Đệ đưa về quê nhà vào ngày 6-2.
Truyền thông Đài Loan đưa tin khối tài sản của Từ Hy Viên để lại ước tính khoảng 600 triệu nhân dân tệ (hơn 2.000 tỉ đồng).
Tài sản này bao gồm thu nhập từ sự nghiệp nghệ thuật, hai bất động sản có giá trị khoảng 650 triệu TWD (hơn 496 tỉ đồng) và số tiền cô nhận được sau khi ly hôn với doanh nhân giàu có Uông Tiểu Phi.
Nếu không có di chúc riêng, tài sản của nữ minh tinh sẽ chia cho hai con chung với chồng cũ Uông Tiểu Phi và chồng hiện tại DJ Koo.
Tuy nhiên, do Uông Tiểu Phi là người có quyền nuôi con hợp pháp, anh ta có thể được trao quyền quản lý phần lớn tài sản của Từ Hy Viên thay mặt các con.
Điều này dẫn đến nhiều tranh cãi về quyền thừa kế và cách phân chia tài sản sau khi cô qua đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận