



Đêm gala có khoảng 5.000 khán giả - Ảnh: MAI THƯƠNG
Ngoài Thắng cùng những "bằng hữu cũ" của ban nhạc Ngọt (Nguyễn Hùng Nam Anh, Chí Hùng, Trung Hoàng), CAM gala Chơi trò trò chơi tối 26-4 còn góp mặt đủ các chú - cháu Duy Mạnh, Hà Lê, Hoàng Hiệp, Dangrangto, Tùng, Trang, Thành Luke, Hoàng Dũng, The Flob, Minh Tốc và Lam.
Đặc biệt mỗi người chẳng phong cách. Indie/underground lẫn mainstream có đủ. Và tất cả đều "chơi trò" trên nền nhạc giao hưởng.
Ngọt mà không phải Ngọt
Là bởi tinh thần âm nhạc của ban nhạc vẫn còn đó khi những nốt nhạc quen thuộc vang lên: Xanh, Drama Queen, Mấy khi, Thấy chưa, Phải lòng, Hay là, Thắp hương hóa vàng...
Có Thắng, Chí Hùng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Trung Hoàng, toàn cựu thành viên ở các giai đoạn khác nhau của ban nhạc Ngọt. Vậy là Ngọt chứ còn ai nữa!
Nhưng Ngọt mà không còn là Ngọt nữa. Bởi nghe ra trong đó cả một khoảng trống phía sau những nốt nhạc liên miên thăng hoa kể từ khi họ tuyên bố ngừng hoạt động vào tháng 3 năm ngoái.
Dù nhạc vẫn chất thì vẫn có một cảm giác không còn trọn vẹn. Điều này không hẳn đến từ việc thiếu Hoàng Phan trên sân khấu, mà bởi tự trong thâm tâm, đã có một sự tan vỡ nào đó đã được ghim vào trí óc.
Bước lên sân khấu Thắng liên tục tự nhận mình là người mới; còn gọi ba thành viên còn lại những "bằng hữu cũ lâu năm của mình".
Có những khoảnh khắc như dừng lại. Dưới khán đài, một số khán giả mắt hoe đỏ. Họ tự hỏi đã bao lâu rồi mới lại thấy những thành viên (nay là cựu thành viên) đứng trên đó chơi nhạc, cất lên những "tiếng réo gọi tâm hồn" trong "nhân gian sum vầy" từng gắn với tuổi trẻ của họ.


Thắng Ngọt và các cựu thành viên của Ngọt tụ hội trên cùng một sân khấu - Ảnh: MAI THƯƠNG
Nhưng như tinh thần của CAM gala lần này, cuộc đời về cơ bản giống như một trò chơi không bao giờ kết thúc.
"Không một ai biết được mình sẽ nhận được gì từ cuộc đời. Phải làm gì với tất cả sự điên rồ và hỗn độn mà ông trời cho mình bây giờ nhỉ? Cứ chơi thôi. Chúng tôi muốn chơi trò chơi của cuộc đời cùng với tất cả khán giả của mình", đại diện CAM nói với Tuổi Trẻ Online trước đó.
Vậy thì cứ nghe thôi, trước khi tiếng hát mục rã, những thanh âm ngưng đọng. Chẳng mấy khi lại thấy Thắng say sưa thô nhám, Chí Hùng gảy những ngón đàn điệu nghệ, Nam Anh bừng sáng ở phía sau với những nhát trống của riêng mình…




Lam, Hoàng Dũng, Tùng, Trang - Ảnh: MAI THƯƠNG
Các chú 7X, 8X đời đầu "chơi trò" cùng các cháu 9X, 2K2
Phải dành lời khen cho ban tổ chức khi "dám" mời "ông chú" Duy Mạnh nhập cuộc. Cũng cho thấy độ điên của người vạch ra line up này.
Được biết đến với các hit ballad từ 2 thập niên trước như Tình em là đại dương, Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Dĩ vãng cuộc tình… lãng mạn và sến, việc đưa nhạc Duy Mạnh chơi trên nền nhạc giao hưởng là một điều gì đó "siêu bựa", "sốc óc" như khán giả bình luận trước đó.
Tuy nhiên tối qua, ca sĩ sinh năm 1975 cũng… ra gì phết. Trong bộ vest lịch lãm, anh hát solo các bài Xin đừng chạm vào anh, Dĩ vàng cuộc tình.
Ngoài kết hợp với Hoàng Dũng hát Tình em là đại dương, cảnh Duy Mạnh ngồi đàn và hát Hãy về đây bên anh cũng ấn tượng và khiến bao bạn trẻ hòa giọng làu làu.
Ca sĩ hài hước kể "lâu rồi mới hát live, bình thường toàn hát nhép" khiến cả khán đài cười ngặt nghẽo.
Còn hai anh trai vượt ngàn chông gai Hà Lê và Hoàng Hiệp lại mang đến một cơn bão khác mang tên nhạc Trịnh (Diễm xưa, Mưa hồng) và nhạc mang âm hưởng dân gian (Chiếc khăn piêu, Trên đỉnh Phù Vân, Cô đôi thượng ngàn).
Nếu Hà Lê đủng đỉnh, giọng hát biến hóa và hiện đại thì Hoàng Hiệp - vốn là vocal chính của ban nhạc rock Ngũ Cung trước đây, lại đãi khán giả những đoạn "cao trên cành quất", máu lửa và sục sôi.

Khán giả nói "chú Duy Mạnh nay rất bảnh" - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hà Lê hát Mưa hồng, Diễn xưa - Ảnh: MAI THƯƠNG
Ở cuối chương trình, hai anh trai còn trở lại, hát chung với ban nhạc The Flob Tứ phương vô sự và Nhất bái thiên hạ như một cái kết "rung cả màng nhĩ" nhưng đã.
Ngoài ra The Flob còn mang theo "đặc sản" của họ là chất rock indie đa dạng, từ ballad, funk đến metal với các bản nhạc được khán giả yêu thích như Cuối ngày, Em ơi, Bắt cóc con tim, Khế ước (cùng Hà Lê), Ngược gió (cùng Lam).
Trong khi đó Thành Luke, cựu thành viên ban nhạc Cá hồi hoang, cũng góp mặt với Tháng 10, Mai, Dựa vào nhau, Nhanh, Cùng…

Dangrangto, rapper nổi lên từ Rap Việt 2024, khiến khán giả quắn quéo và nóng bừng với Love is, Ngựa ô, 2GOILAYS - Ảnh: MAI THƯƠNG
Cặp đôi Minh Tốc và Lam mang Những giai điệu khác 3, Moonlight city, Chốn sa mạc, Mây nơi chân trời đến chung vui. Đêm nhạc cũng không thể thiếu "khách quen" Hoàng Dũng với Nửa thập kỷ, Nép vào anh và nghe anh hát, Phonecert, La bàn, Đoạn kết mới, Nàng thơ…
Với chất nhạc đậm tính tự sự, không quá hợp với những không gian lớn; cộng với giọng hát không quá dày dặn, thiên về mộc, gợi, Tùng và Trang lại là hai nốt trầm khiến đêm gala lắng lại.
Ở đây lúc này, Khóc thành dòng, Giấc mơ, Nguyên vẹn (của Tùng) và Và xem như chúng ta chỉ còn, Nếu anh cần tôi, Cuộc đàm phán với nỗi đau (của Trang) như những giấc mơ lan ra triền miên không dứt khi những máu lửa, cuồng sôi tạm ngừng.
Bài Mùa xuân và Cuộc đàm phán với nỗi đau, ca khúc mới nhất của Trang, thật hay. Ở đó những bản tình ca nở rộ trong một tối tháng tư rất đẹp trời "chơi trò trò chơi".

Dàn nhạc phía sau - Ảnh: MAI THƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận