Cho thuê áo dài 0 đồng dịp lễ 30-4

30-4 năm nay, nhiều tiệm áo dài ở TP.HCM cho thuê giá 0 đồng để ai mong muốn khoác chiếc áo được coi như niềm tự hào dân tộc đều có cơ hội.

cho thuê áo dài - Ảnh 1.

Chị Huỳnh Ngọc Quỳnh Như tư vấn màu sắc và kiểm tra size áo phù hợp cho khách thuê áo dài 0 đồng - Ảnh: NGỌC SANG

Trên mạng xã hội, chị Huỳnh Như (27 tuổi, quận Tân Bình) thấy một vài cửa hàng đăng tin cho thuê áo dài miễn phí dịp 30-4. Chị để lại bình luận dưới một bài đăng và chưa đầy hai phút sau đã được nhân viên cửa hàng phản hồi. Cuộc trò chuyện nhanh gọn, chị trở thành khách được thuê áo dài giá 0 đồng của cửa hàng.

Mỗi tà áo gửi theo niềm tự hào

Ngoài áo, chị Như còn được thuê miễn phí cả cờ, nón, được mời đến cửa hàng chọn mẫu. Tan làm lúc chiều muộn, chị tranh thủ ghé đến thử áo. Sự chào đón niềm nở, tư vấn tận tình của nhân viên khiến chị đầy bất ngờ. Thử một hồi, Như cũng chọn được bộ áo dài đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc.

"Bình thường ít có dịp mặc áo dài, nên khi thấy cửa hàng cho thuê dịp đại lễ này mình rất hào hứng. Mình sẽ mặc áo dài đến dinh Độc Lập chụp hình cùng bạn bè làm kỷ niệm", chị Huỳnh Như khoe.

Đã nửa năm làm dịch vụ cho thuê áo dài, chị Huỳnh Ngọc Quỳnh Như (29 tuổi) - chủ tiệm Meisa shop tại quận Bình Tân - nói nhu cầu thuê áo dài tăng từng ngày dịp 30-4 năm nay. Nhưng thay vì tranh thủ tăng giá, cô chủ tiệm đưa ra quyết định ngược dòng, hoàn toàn miễn phí cho khách thuê dịp này.

Chưa đầy một ngày đăng tin lên mạng xã hội, những bộ áo dài 0 đồng nhanh chóng có chủ. Chị Quỳnh Như kể có một bạn nữ tìm đến muốn thuê để chụp hình với người yêu là quân nhân sau lễ diễu binh. Dù đã hết suất, chị vẫn tặng thêm một lượt thuê miễn phí như lời chúc may mắn đến đôi bạn này.

Cận lễ, chủ tiệm cùng các nhân viên chạy hết công suất từ sáng sớm đến tối mịt. Bất kể khách đến thuê cần sửa gì đều được đáp ứng ngay sao cho khách mặc vừa vặn, đẹp nhất. "Dù miễn phí, shop mình vẫn phục vụ chỉn chu từ khâu lựa chọn, chỉnh sửa theo size cho đến giặt ủi sau khi sử dụng, không phân biệt gì hết", chị Như cười.

Ai trong chúng ta cũng yêu nước lắm, chỉ là có dịp thể hiện thế nào thôi. Mình cho rằng hình ảnh người người mặc áo dài truyền thống trong các dịp lễ cũng đủ khơi gợi cảm xúc tự hào về tình yêu nước.
Sinh viên NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Như chiếc cầu nối yêu nước

Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang (20 tuổi, TP Thủ Đức) khoe vốn đam mê thời trang và có chút vốn nên đã đầu tư cho thuê áo dài online hơn ba tháng nay. Trang cũng quyết định chơi lớn cho thuê miễn phí toàn bộ áo dài để "lan tỏa tinh thần yêu nước".

Căn phòng nhỏ có hơn 30 bộ áo dài được ủi phẳng phiu, treo ngay ngắn. Trang ưu tiên chọn các mẫu có hoa sen, họa tiết truyền thống, màu sắc nhẹ nhàng. 

"Mình muốn nhân dịp này tạo ra một hoạt động ý nghĩa và gần gũi để ai cũng có thể mặc áo dài. Với mình, áo dài là cách thể hiện niềm tự hào Việt Nam khi mỗi người mặc trên mình", Trang chia sẻ.

Trang khá bất ngờ khi các bạn trẻ ủng hộ và gửi lại ảnh chụp xinh lung linh cùng lời cảm ơn. Có bạn nữ nói lần đầu tiên mặc áo dài vì hồi phổ thông không có điều kiện may khiến Trang càng xúc động. Chỉ một mình nên Trang hơi quá tải khi phải thức sớm tranh thủ giặt ủi, sắp xếp gọn gàng để khách mặc lên cảm thấy thoải mái.

Nói về dự định, Trang cho biết nếu đủ điều kiện rất muốn kết hợp với các bạn nhiều tỉnh lập các điểm cho thuê miễn phí áo dài vào dịp Quốc khánh 2-9, Tết Nguyên đán hay ngày 20-11. "Mặc chiếc áo truyền thống cũng là cách nhắc nhau đừng quên nguồn gốc, lại cảm nhận được tinh thần dân tộc và tìm hiểu lịch sử nước nhà", Trang nói.

Thủ đô hưởng ứng cùng phương Nam

Không chỉ ở TP.HCM mà tại thủ đô Hà Nội cũng có dịch vụ này. Bạn Nguyễn Thị Trà Giang, chủ shop áo dài Tiệm Nhà Dâu (quận Đống Đa), cũng cho thuê áo dài 0 đồng, không giới hạn số lượng, miễn còn áo sẽ còn cho thuê miễn phí. Dịp 2-9 năm rồi Giang cũng từng thực hiện chương trình và lần này còn tậu thêm nhiều mẫu đẹp cho khách tha hồ lựa chọn.

Chia sẻ, Trà Giang nói cô muốn thấy hình ảnh nhiều bạn trẻ Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống các dịp lễ đặc biệt của đất nước. Bởi đó không chỉ để tự hào mà còn là dịp tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh cho chúng ta được sống tự do trong hòa bình.

"Năm nay các bạn ủng hộ nhiệt tình hơn làm mình mừng khi cùng lan tỏa điều tích cực đến mọi người nhưng cũng hơi sợ có sai sót hay không thể phục vụ hết mọi người nên càng cố gắng làm tốt nhất có thể", Trà Giang tâm sự.

Áo dài 0 đồng của lòng yêu nước - Ảnh 2.Chàng trai cùng chiếc xe đạp Thống Nhất rong ruổi từ Hà Nội vào TP.HCM mừng đại lễ 30-4

Một mình, một tình yêu và một chiếc xe đạp cũ là kỷ vật của ông ngoại, Đào Quang Hà thực hiện hành trình xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM trong những ngày tháng tư lịch sử rộn ràng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên