
Người dân địa phương ở Mandalay đang hỏa táng người thân bên ngoài các khu chôn cất vì các lò hỏa táng thành phố đã quá tải sau trận động đất ngày 28-3 - Ảnh: MYANMAR NOW
Theo tờ The Rising Nepal, chính quyền quân sự Myanmar đã cấm các nhà báo quốc tế tiếp cận những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở nước này vào ngày 28-3, gây ra tình trạng ngừng trệ thông tin cập nhật về động đất.
“(Các nhà báo nước ngoài) không thể đến, ở lại, tìm nơi trú ẩn hoặc di chuyển ở đây. Chúng tôi muốn mọi người hiểu điều này”, thiếu tướng Zaw Min Tun tuyên bố ngày 30-3, đồng thời đưa ra lý do thiếu thốn các dịch vụ thiết yếu như nước, điện và chỗ ở tại các khu vực này.
Hiện các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau động đất. Tính đến chiều 30-3, số liệu của chính quyền cho biết số người chết là khoảng 1.700 người, hơn 3.400 người bị thương và hơn 300 người vẫn đang mất tích.
Một số nguồn tin cho rằng những con số này có thể thấp hơn thực tế. Các nhà phân tích dự đoán số người chết có thể lên tới 10.000 người.
Cục Khí tượng và thủy văn Myanmar báo cáo có 34 dư chấn kể từ khi động đất xảy ra ngày 28-3. Các dư chấn khiến tình hình cứu hộ cứu nạn trở nên khó khăn hơn.
Các đội cứu hộ và viện trợ nước ngoài hiện đã bắt đầu đổ đến quốc gia Đông Nam Á này. Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nga... nằm trong số các nước hỗ trợ Myanmar.
Các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt trên khắp quốc gia 55 triệu dân này đã bị hư hại, làm chậm các nỗ lực nhân đạo.
Hiện cộng đồng quốc tế đang yêu cầu quyền tiếp cận không bị hạn chế đối với các nhân viên cứu trợ và phương tiện truyền thông độc lập, theo tờ The Rising Nepal.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận