Phóng to |
Phía sau: Văn Hùng (trái), Quốc Huân; phía trước: Hoài Thu (trái), Huyền Diệu - 4 đại cao thủ taekwondo VN |
Khi ngọn lửa SEA Games 22 được thắp sáng tại sân vận động quốc gia vào tối 5-12 thì bốn đại cao thủ này đang dốc sức bên trời Tây để tranh suất dự Olympic Athens 2004. Vừa xong cuộc “Hoa sơn luận kiếm” gặp toàn đại cao thủ đó, cả bốn quày quả về nước để kiếm vàng SEA Games 22...
Mười tháng không về nhà!
Đã 300 ngày rồi, Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hóa) chẳng biết đến nhà là gì. Những chuyến tập huấn liên miên đã khiến anh không có được một vài ngày rảnh để tạt về thăm gia đình. Sắp tới, theo kế hoạch, ngày 1-12 Hùng cùng Huân, Thu, Diệu và các HLV Trương Ngọc Để, Trần Quang Hạ và Hiếu Ngân lên máy bay trực chỉ Paris.
Tại đấy, Hùng phải chiến đấu với toàn đại cao thủ của thế giới để tranh suất dự Olympic 2004. Ngày 7-12, kỳ “Hoa sơn luận kiếm” này kết thúc, Hùng lại vội vã lên máy bay về nước để kịp 9-12 cân kiểm tra và 12-12 bước vào cuộc tranh HCV SEA Games 22. Cuộc chạy đua marathon của Hùng cũng là của Huyền Diệu, Quốc Huân và Hoài Thu - bốn đại cao thủ của taekwondo VN.
Bước vào thảm đấu là phải có niềm tin chiến thắng. Nhưng niềm tin chiến thắng đó không phải từ trên trời rơi xuống mà là từ khổ luyện, khổ luyện và... khổ luyện! Ngày nhẹ của bốn đại cao thủ (thứ hai, ba, bảy và chủ nhật) là hai buổi tập kéo dài khoảng bốn tiếng. Còn nặng (thứ tư, năm và sáu) đến ba buổi/ngày diễn ra vào sáng, chiều và tối tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 2 (Thủ Đức).
Chỉ mới xem một buổi tập của họ mà chúng tôi muốn vã cả mồ hôi khi hết huỳnh huỵch với tạ lại đến tập kỹ thuật với những cú đá vun vút tung ra làm hoa cả mắt! Riêng tuyệt chiêu của từng người, không biết có phải vì chuyện bí mật hay không mà họ đều tập vào buổi tối?
Mặc dù cả bốn đều là niềm hi vọng vàng của taekwondo VN, song với lịch chạy sô sít sao trước SEA Games nên ban huấn luyện phải có phương án dự phòng nếu có chuyện không hay xảy ra.. HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh phải phòng ngừa những chuyện rủi ro như chấn thương, không kịp hồi phục thể lực (thông thường để giành vé dự Olympic phải đấu khoảng 5- 6 trận)... nên phải có một lực lượng dự bị sẵn sàng thế chỗ.
Phóng to |
Hoài Thu (phải) đang tích cực tập luyện |
Bốn đại cao thủ đều họ Nguyễn
Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi) được ví như “độc cô cầu bại” ở hạng cân trên 84kg tại VN lẫn khu vực Đông Nam Á. Anh có ưu thế về chiều cao (1,93m), chân dài nên các cú đá của Hùng thật khủng khiếp. Trong nước, các đối thủ khi gặp Hùng đều giơ tay xin hàng sớm! Thành tích của cao thủ này là sự giới thiệu đầy đủ về khả năng của anh: 2 HCV SEA Games 20 và 21, HCB thế giới 2001 và ngôi á quân Asiad 2002.
Taekwondo VN có truyền thống thành công lớn ở hạng cân dưới 58kg, với hai cái tên lẫy lừng là Trần Quang Hạ và Hồ Nhất Thống. Còn giờ đây, đó là Nguyễn Quốc Huân (22 tuổi). Ưu điểm của Huân là rất lì đòn và nhanh nhẹn. Thành tích cao nhất của chàng trai này là cúp vô địch tại giải các nước nói tiếng Pháp 2002 khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh thế giới.
Nguyễn Thị Huyền Diệu (23 tuổi) cao chỉ 1,58m nhưng tuyệt chiêu của Diệu lại là những cú đá chẻ và lái có tốc độ nhanh và chính xác cao. Thành tích của Diệu đến nay đã là 2HCV SEA Games 20 và 21, HCB châu Á 2002 và ngôi á quân tại Asiad 2002.
Cuối cùng, Nguyễn Thị Hoài Thu là cô gái trẻ nhất trong bốn đại cao thủ khi năm nay mới 19 tuổi. Như Song Hà ngày nào, Thu có ngoại hình rất ưa nhìn. Thành tích của Hoài Thu là vô địch Đông Nam Á 2002 và cũng được tung vào thử lửa ở giải vô địch thế giới vào năm đó. Thu được xem là một gương mặt nhiều triển vọng của taekwondo VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận