21/11/2003 07:01 GMT+7

Đi tìm hải âu

ANH THƯ 
ANH THƯ 

TT - Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô bé ấy sống chung với số phận tật nguyền một cách hồn nhiên. Cô bé liến thoắng nói: “Què thì có gì buồn đâu, đã vậy lại hãnh diện vì trong lớp được thầy khen học giỏi. Chú buồn vì người ta cười chú cụt tay hả? Sao lại buồn?”.

6DyxzcbJ.jpgPhóng to
Điệu múa Hải âu của trò Lan và thầy Lâm
TT - Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô bé ấy sống chung với số phận tật nguyền một cách hồn nhiên. Cô bé liến thoắng nói: “Què thì có gì buồn đâu, đã vậy lại hãnh diện vì trong lớp được thầy khen học giỏi. Chú buồn vì người ta cười chú cụt tay hả? Sao lại buồn?”.

Lời của bé Lan tật nguyền ấy khiến Lâm giật mình ngẫm nghĩ, sau lần tự vẫn không thành vì tình duyên lỡ dở, vì buồn cho tương lai nghề múa phải dở dang bởi tai nạn đã cướp đi một cánh tay. Ừ, buồn thì đâu giải quyết được gì.

Trong khi bé Lan cũng tật nguyền, lại như con chim hải âu duỗi cánh bay lên giữa trùng trùng biển rộng… Tìm đâu ra “bé Lan” (được hình dung như trên qua những trang kịch bản Hải âu của Ngô Hoàng Giang) bằng xương bằng thịt?

Đạo diễn trẻ Lê Bảo Trung sau hai lần làm phim ngắn thử sức (Tên tiêu tiền tằn tiện, Xuất giá tòng phu cùng lần lượt nhận giải ba tại Cuộc thi phim ngắn VN 2001 và 2003) đã vào cuộc chơi dài: Hải âu là bộ phim truyện dài đầu tay của anh. Ngày 10-11-2003, bộ phim bấm máy (Hãng phim TFS sản xuất).

Tháng trước, cuộc đi tìm bé Lan bắt đầu. Lên đường đi Củ Chi, đến một trung tâm nuôi trẻ tàn tật của các xơ. Bàng hoàng. Những hình hài nhỏ nhắn oặt người, có bé do chất độc màu da cam, có bé là hậu quả của những cuộc phá thai quá trễ nên trở thành dị dạng...

Đến chùa Kỳ Quang, cả trăm em từ tuổi biết bò lẫm chẫm cho đến tuổi thiếu niên quặt quẹo nhân dáng, cười và nói quây quần bên nhau, như chẳng bận tâm gì đến thế giới bên ngoài. Rồi chùa Diệu Giác ấm áp ánh đèn những lớp học đêm cho trẻ không nơi nương tựa...

Và, nhân vật được chờ đợi đã xuất hiện: em Kim Hương, 14 tuổi, đang sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật Thị Nghè.

Bị bại liệt từ ba tuổi trong một cơn sốt, cả chục năm quen với tật nguyền nên giờ đây Kim Hương không còn mặc cảm nặng nề để rất dạn dĩ đứng trước đám đông. “Được đóng phim, con vui lắm!”, Kim Hương nói. Thích vẽ để rồi có vài bức tranh màu sáp được khách đến thăm trường hỏi mua, thích múa trong... mơ, cứ như vai bé Lan là dành sẵn cho Kim Hương vậy.

Một hình ảnh đã đem lại nhiều cảm xúc cho đoàn phim khi nhìn thấy cánh tay trò Lan cùng đôi chân thầy Lâm (ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thủ vai) trở thành một hình tượng chung hòa quyện trong bài múa Hải âu (Binh Hùng biên đạo), trên nền giai điệu mênh mang sâu thẳm (Lê Quang sáng tác).

ANH THƯ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên