Chàng trai khuyết tật chạy xe cả tháng để vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành

Một chàng trai khuyết tật ở Nghệ An tự chạy xe ba bánh gần một tháng qua để vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành dịp 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Chàng trai khuyết tật chạy xe cả tháng để vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Hình ảnh chàng trai chạy xe ba bánh mang theo lá cờ Tổ quốc khám phá nhiều tỉnh, thành nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: TÂM PHẠM

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn video, hình ảnh về một chàng trai chạy xe ba bánh vào TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành dịp 50 năm ngày thống nhất đất nước gây xúc động cho cộng đồng mạng.

Phía sau chiếc xe ba bánh của chàng trai này có lá cờ Tổ quốc tung bay. Câu chuyện và chặng đường mà chàng trai này đi qua dọc theo quốc lộ 1A để vào TP.HCM làm lay động hàng triệu trái tim.

"Bạn ấy đi được một tháng rồi, vẫn chưa tới nơi. Vì sức khỏe không tốt, nên bạn đi rất chậm, cứ trời mát thì đi còn nắng và tối thì nghỉ ngơi", nội dung trên một nhóm mạng xã hội Facebook có hơn 3 triệu người theo dõi đăng tải.

khuyết tật - Ảnh 2.

Dù khiếm khuyết cơ thể, anh Nguyễn Viết Quân vẫn luôn nở nụ cười lạc quan - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chàng trai khuyết tật nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng mạng này là Nguyễn Viết Quân - 29 tuổi, quê xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Chiều 23-4, trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Quân cho biết anh đã chạy xe tới địa phận tỉnh Đồng Nai và đang dừng chân nghỉ ngơi trước khi vào TP.HCM.

Sau khi tới TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành vào dịp 30-4, anh sẽ tiếp tục đi đến Cà Mau theo dự định từ trước.

Từ nhỏ, sau một cơn sốt, Quân lên cơn co giật và bị biến chứng nên đi lại và nói chuyện rất khó khăn. Vượt lên nghịch cảnh, ở nhà Quân đều hỗ trợ cha mẹ sản xuất nông nghiệp và tự kiếm công việc bán hàng như tăm, bông tai, loa đài… để nuôi sống bản thân.

"Xem báo đài, tôi thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Vì vậy tôi có ước nguyện tự chạy xe để khám phá đất nước, những nơi mà tôi chưa từng đến", Quân nói.

Ngày 26-3, Quân xin phép cha mẹ cho mình chạy xe ba bánh - "người bạn" đồng hành của anh suốt 5 năm qua - vào đất mũi Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Để đảm bảo sức khỏe, mỗi ngày anh chỉ chạy chừng 100km rồi dừng lại ở địa phương đó nghỉ ngơi 3-4 ngày sau mới chạy xe tiếp.

Ở mỗi chặng dừng chân, Quân đều tranh thủ bán hàng kiếm tiền để lo chi phí đi lại, ăn ở của mình. Biết câu chuyện của Quân, nhiều người dân ở hai bên đường mà anh đi qua đều ngỏ ý giúp đỡ, mua hàng giúp.

khuyết tật - Ảnh 3.

Sau khi tới TP.HCM xem lễ diễu binh vào dịp 30-4, anh Quân sẽ tiếp tục đi đến Cà Mau theo dự định từ trước - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thống nhất, hòa bình. Để có được như ngày hôm nay, tôi hiểu nhiều thế hệ ông cha đã hy sinh cả thanh xuân, xương máu. Chạy xe cả ngàn cây số, có đôi lúc mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc quay lại về Nghệ An nhưng sau đó lại tự động viên mình phải vượt lên chính mình, chiến thắng số phận", Quân tâm sự.

Suốt hành trình gần một tháng qua, anh Quân đều ghi lại hình ảnh những miền quê tươi đẹp đang thay đổi từng ngày dọc đất nước và chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Viết Phú - bố anh Quân - cho biết khi nghe con muốn chạy xe máy vào Cà Mau, gia đình lo lắng sức khỏe không đảm bảo nên cũng khuyên can. Tuy nhiên biết ước nguyện của con muốn tự mình khám phá đất nước, đặc biệt là trong dịp thống nhất đất nước, vợ chồng ông lại ủng hộ và dặn dò con chạy xe cẩn thận, thường xuyên giữ liên lạc với gia đình.

Chủ tịch UBND xã Cát Văn, huyện Thanh Chương Trần Văn Thảo cho hay anh Quân là công dân ở địa phương và là một thanh niên giàu nghị lực vượt khó. Hằng tháng, anh Quân đang hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho người khuyết tật.

Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước ý chí, nghị lực và gửi lời chúc "vạn dặm bình an và may mắn" tới chàng trai khiếm khuyết cơ thể.

"Khâm phục, ngưỡng mộ những bạn như thế này vô cùng. Bản thân mình là người trẻ cũng thấy tự hào lây", bạn Kim Duyên bình luận.

Xem video chia sẻ của chàng trai, Lê Thị Ngọc Thúy bày tỏ: "Nghe câu nói muốn truyền cảm hứng, người bình thường làm được thì người khuyết tật cũng làm được. Nghe mà rớt nước mắt… Rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam!".

Chàng trai khuyết tật chạy xe cả tháng vào TP.HCM xem diễu binh - Ảnh 4.Cựu chiến binh đi xe máy hơn 1.300km vào TP.HCM xem diễu binh: 'Tôi đi ngắm hòa bình đất nước'

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An) đã đi được gần 1.000km trong hành trình hơn 1.300km bằng xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành nhân Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên