
Man United mất tất cả sau trận thua ở chung kết Europa League - Ảnh: REUTERS
Tất nhiên dưới tư cách một huyền thoại của Arsenal, phát biểu của HLV lão làng Wenger bị nhìn nhận theo hướng "ghen ăn tức ở" với Man United - đội đã vào đến chung kết Europa League.
Chỉ cần chiến thắng thêm một trận đấu nữa, Man United sẽ có mùa giải được đánh giá là hiệu quả hơn cả Arsenal. Bởi khi đó họ vừa giành vé dự Champions League, vừa có một chiếc cúp lớn.
Còn với "pháo thủ" - thành tích hạng nhì Premier League và lọt vào bán kết Champions League nhìn chung không đánh đổi được chiếc cúp nào.
Đó là một kịch bản mà cổ động viên Man United đã hả hê suốt nhiều tuần lễ qua. Nhưng rồi giấc mơ đẹp đã không thành hiện thực. Man United đã bất bại suốt 14 trận ở Europa League mùa này, và lại thua đúng trận đấu quan trọng nhất.
Người chiến thắng có tất cả, người thua cuộc chẳng có gì. Nguyên lý đau đớn đó hiện hữu ở trường hợp của Man United, đồng thời cũng lột sạch mọi ảo tưởng của người hâm mộ đội bóng.
Hãy bình tâm với lời nhận xét của HLV Arsene Wenger. Lý do "giáo sư" nói vậy là khi ông nhìn vào cách mà Man United và Tottenham lọt vào chung kết Europa League mùa giải này, cả 2 đội bóng Anh nhìn chung có lợi thế hơn các đối thủ khác nhờ... phong độ bết bát.
Ví dụ như Man United, họ lần lượt đụng độ Lyon ở tứ kết rồi Athletic Bilbao ở bán kết. Đó là 2 đội bóng đã chiến đấu xuyên suốt mùa giải quốc nội cho một vị trí trong top 4.
Ở La Liga, Bilbao hiện đang xếp hạng 4 khi giải đấu còn 1 vòng, còn Lyon xếp hạng 6, nhưng đã có thời điểm vào top 4.
Đó là lý do khiến cả 2 đội bóng kể trên đều không thể dồn sức cho Europa League. Nhìn chung, giải quốc nội mới là đấu trường chính của hầu hết các đội bóng. Đó là đấu trường chiếm khoảng 70% số trận đấu mỗi mùa, là nơi thể hiện rõ nhất phong độ, sự ổn định, và là nguồn thu chính của hầu hết các CLB.
Còn Man United và Tottenham? Cả hai chơi quá bết bát ở Premier League dù có lực lượng hùng hậu. Kết quả là từ đầu giai đoạn lượt về, cả Man United lẫn Tottenham đều sớm buông đấu trường quốc nội để tập trung vào Europa League.
Europa League nhìn chung chỉ là một giải đấu hạng hai. Đội vô địch chỉ nhận tối đa khoảng 35 triệu euro tiền thưởng từ đấu trường này, tương đương đội hạng bét ở Champions League.
Giá trị của chức vô địch Europa League vì vậy không nằm ở danh dự hay tiền thưởng, mà là ở tấm vé dự Champions League mùa sau - với nguồn doanh thu hứa hẹn có thể lên đến hàng trăm triệu euro.
Man United và Tottenham đã cùng đánh một canh bạc. Được ăn cả, ngã về không. Và đội thua cuộc sẽ bị lột bỏ trần trụi ảo giác "sức mạnh" của họ.
Cả Man United lẫn Tottenham chẳng hề hùng mạnh hơn Bilbao, Lyon, Lazio... Họ đơn giản chỉ may mắn rơi vào hoàn cảnh phù hợp để đua vô địch Europa League.
Và thêm vào đó cuộc đua Europa League năm nay dễ thở hơn rất nhiều khi UEFA thay đổi thể thức. Các đội bị loại sớm ở Champions League không còn xuống tham gia vòng đấu loại trực tiếp sân chơi hạng hai này nữa, càng tăng thêm cơ hội vô địch cho các đội vốn đã góp mặt từ đầu.
Dù có cúp, Tottenham có thể sánh được với Arsenal hay không? Chắc chắn là không. Đó cũng chỉ là chiếc cúp mang tính giải cơn khát danh hiệu cho "gà trống" từ năm 2008 đến nay.
Man United cũng vậy. Nếu vô địch, tương lai của họ sẽ có thêm hy vọng, nhưng không đủ che mờ đi quá khứ bết bát kéo dài nhiều năm qua.
Còn khi không vô địch, người hâm mộ Man United nhận ra sự thật bẽ bàng của họ ở mùa giải này. Họ chỉ là một đội bóng xếp hạng 16 ở Premier League, và trắng tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận