
Ronald Araujo (trái) có màn trình diễn thảm họa trước Inter ở trận lượt về - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 7-5, Barca đã phải dừng bước đau đớn ở bán kết Champions League sau thất bại 3-4 trước Inter Milan trong trận lượt về đầy kịch tính tại San Siro (chung cuộc thua 6-7 sau hai lượt trận).
Kết quả này không chỉ chấm dứt giấc mơ Champions League của gã khổng lồ xứ Catalan mà còn châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ. Đặc biệt là nhắm vào trung vệ Ronald Araujo.
Dù không có tên trong đội hình xuất phát, Araujo vẫn được HLV Hansi Flick tung vào sân ở phút 76 thay cho Inigo Martinez, với hy vọng củng cố hàng phòng ngự.
Tuy nhiên sự xuất hiện của trung vệ người Uruguay lại mang đến thảm họa. Anh được cho là mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua quan trọng khiến Barca sụp đổ.
Đầu tiên, ở phút 90+3, khi Raphinha vừa ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Barca và chiến thắng tưởng chừng đã ở rất gần. Araujo đã không kèm chặt Francesco Acerbi, để hậu vệ Inter thoải mái đánh đầu gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó trong hiệp phụ, chính trung vệ này lại để Marcus Thuram dễ dàng xoay xở và kiến tạo cho Davide Frattesi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà.
Màn trình diễn đáng quên này đã khiến các CĐV Barcelona không thể giữ được bình tĩnh. Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận chỉ trích và yêu cầu bán Araujo đã xuất hiện: "Bán Araujo ngay! Tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi? Bán hắn đi!", một CĐV viết.
Thậm chí có ý kiến đề xuất cụ thể: "Ronald Araujo nên được bán sang Juventus hè này. Anh ta và Ter Stegen không thể là đội trưởng của tôi được”.
Một CĐV khác bày tỏ sự tức giận tột độ: "Những cầu thủ như Araujo khiến bạn ghét bỏ môn thể thao này. Cơn tức giận đang sôi sục trong tôi lúc này thật không tốt cho sức khỏe”.
Ngoài hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, thống kê cũng cho thấy trong 44 phút có mặt trên sân, Araujo chỉ thực hiện thành công vỏn vẹn 1 lần tranh chấp bóng và có 3 pha truy cản.
Thất bại này đồng nghĩa với việc giấc mơ giành cú ăn ba của Barca đã tan vỡ. Tuy nhiên thầy trò HLV Hansi Flick phải mau chóng vượt qua nỗi đau này để “chiến đấu” cho trận El Clasico gặp Real Madrid vào cuối tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận