![]() |
Thủ môn Đức (ACB Hà Nội) đang vất vả truy cản pha tấn công bằng bóng bổng của Santa Cruz |
* ACB Hà Nội buông xuôi
Lướt qua đội hình xuất phát của ACB Hà Nội, người hâm mộ đã nhận ra rằng họ chấp nhận buông xuôi trước Santa Cruz để dồn sức thi đấu trận quyết định tranh vé vào vòng trong với Bình Dương vào chiều 10-11. Những trụ cột như Minh Hiếu, Quốc Khánh, Rosano và Giganti không mặc áo, thay vào đó là những gương mặt trẻ vừa được bổ sung từ đội U-21.
58 giây sau tiếng còi khai mạc của trọng tài, Việt Anh đã nhận thẻ vàng sau cú đá dằn mặt đối phương khá thô bạo. Ra quân với đội hình trẻ, chắp vá ở nhiều vị trí, ACB Hà Nội đành chọn lối chơi phòng ngự chặt để chờ những đợt phản công nhanh. Họ chấp nhận nhường hẳn thế trận cho Santa Cruz để lùi về phòng thủ khá sâu trên phần sân nhà.
Sau 30 phút cầm cự ngang ngửa, ACB Hà Nội bị vỡ thế trận và nhận bàn thua đầu tiên hết sức vô duyên. Từ lưng chừng giữa sân, Việt Anh trả bóng ngược vào vòng 16,50m. Thủ môn Việt Cường lao ra phá bóng chạm một nhịp để Mendes lao xuống xỉa bóng vào góc lưới mở tỷ số.
Phút 54, trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Cao Văn Minh bỏ bóng đạp thẳng vào người một cầu thủ Santa Cruz, trọng tài Võ Minh Trí đã trừng phạt Minh bằng chiếc thẻ đỏ trong sự tán đồng của khán giả có mặt trên sân. Vừa yếu lại vừa thiếu người, ACB Hà Nội chỉ còn mỗi một việc là rượt đuổi đối phương để chống trả những đợt tấn công như nước vở bờ của Santa Cruz.
Phút 63, hậu vệ Lima bất ngờ tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài 25m, nâng tỷ số lên 2/0. Với bàn thắng này, Lima vượt lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng, đồng thời còn là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Đảm nhiệm vị trí hậu vệ biên phải, Lima không chỉ cản phá hiệu quả mà còn dâng cao tấn công với những pha đột phá điêu luyện hệt như một tiền đạo. Phút 68 rồi 82, Lima đã kiến thiết hai đường chuyền như dọn cổ cho Neto và Silva nâng tỷ số lên 4/0.
* Bình Dương đại bại
![]() |
Tiền vệ Anh Tuấn (trái)- người có công lớn trong trận thắng đậm BD 6/2 |
Hưng phấn sau bàn thắng, GĐT liên tục vây ép khung thành BD bằng những pha phối hợp tập thể đẹp mắt ở cả hai biên lẫn trung lộ. Phút 43, từ một đường chuyền ngang của Anh Tuấn, tiền vệ Hoàng Sơn đánh dầu bật thủ môn Đức. Bóng vừa văng ra, Hoàng Sơn liền bồi tiếp bàn thắng, nhân đôi khoảng cách cho đội nhà.
Vài giây trước khi trọng tài thổi còi dứt hiệp một, Ngọc Quang nâng tỷ số lên 3/0 bằng quả đệm lòng cận thành. Trong cả ba bàn thua nói trên, hàng thủ BD đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc kèm người, hoặc đứng sai vị trí trước những miếng phối hợp tấn công nhanh của GĐT.
Sáu phút sau lúc hiệp hai bắt đầu, Carlos làm ngơ ngẩn người hâm mộ khi tự mình thực hiện cú đột phá tốc độ, qua một lọat ba hậu vệ BD rồi ung dung sút vào góc xa. 4/0 cho GĐT. Trong bối cảnh không còn gì để mất, đường vào trận chung kết đã khép lại, BD chấp nhận chơi theo kiểu “được ăn cả ngã về không” bằng cách dồn lên tấn công. Chính lối tấn công nhanh của BD đã đẩy chủ nhà vào thế chống trả vất vả. Khoảng cách về điểm số đã được tiền đạo Trung Vĩnh thu ngắn hai lần liền vào phút 67, 69.
Nhưng BD chỉ làm được ngần ấy việc mà thôi. Trong khi hai tuyến tiền vệ và tiền đạo phối hợp tấn công khá sắc bén thì tuyến phòng ngự của BD lại bộc lộ nhiều sơn hở chết người. Tận dụng tối đa những khỏang trống nơi cặp trung vệ người Hàn quốc của BD, tiền đạo Robson hai lần bắn tung lưới thủ môn Đức, ấn định tỷ số chung cuộc 6/2 cho GĐT.
Ngày 10-11 sẽ diễn ra hai trận sau cùng của vòng đấu bảng: Bình Dương-ACB Hà Nội, GĐT- Đồng Tháp. Nếu hòa hoặc thắng BD, xem như ACB Hà Nội cầm chắc chiếc vé vào đá trận chung kết với Santa Cruz mà bất chấp kết quả của trận đấu còn lại. Bình Dương không còn hy vọng vào sâu trong giải, trận gặp ACB Hà Nội chỉ mang tính thủ tục với đội này, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với chủ nhà GĐT. Nếu BD hòa hoặc thua ACB Hà Nội (hoàn toàn có thể xảy ra), thì GĐT có thắng đậm Đồng Tháp cũng bị loại vì kém về điểm cũng như chỉ số phụ (ACB Hà Nội thắng trực tiếp GĐT). Nói vậy để thấy rằng kết quả của trận ACB Hà Nội- BD quan trọng như thế nào tron việc định đọat số phận chiếc vé còn lại vào chung kết thuộc về ai. Hy vọng đó sẽ là một trận đấu sòng phẳng, trung thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận