
Alcaraz (phải) và Sinner - Ảnh: Reuters
Người hâm mộ Sinner hiển nhiên tiếc nuối khi đã có thời điểm tay vợt người Ý sở hữu đến 3 điểm match point (điểm thắng chung cuộc) ở ván 4. Nhưng cũng vì vậy mà cuộc so tài giữa Sinner và Alcaraz lúc này mới thực sự là "long tranh hổ đấu". Cả hai tay vợt lúc này hoàn toàn ngang ngửa, và thắng bại chỉ là ai vững vàng hơn trong một khoảnh khắc.
Alcaraz sở hữu 5 Grand Slam, còn Sinner cũng có 3. Ở độ tuổi 22 - 23 của họ, bộ đôi này hứa hẹn sẽ còn thăng hoa hơn nữa và áp đảo làng quần vợt đơn nam trong nhiều năm tới. Chỉ hơi tiếc một chút khi làng quần vợt mới chỉ xuất hiện "big 2".
Vì sao tiếc? Vì những gì diễn ra tại Roland Garros nhiều khả năng sẽ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong nhiều năm tới. Đó là hai vị trí hạt giống luôn nằm trong tay Sinner và Alcaraz, dẫn đến việc họ dễ dàng "hẹn nhau" ở chung kết, từ hai nhánh đấu khác nhau.
Có thể hơi sớm để đưa ra nhận định như vậy vào lúc này. Nhưng làng quần vợt đơn nam khá dễ đoán. Nhìn vào phong độ của các tay vợt xếp dưới Sinner - Alcaraz hiện tại, thật khó tin rằng sẽ có một người đủ sức chen chân vào cuộc chạy đua giành Grand Slam của hai tay vợt hùng mạnh này.
Đầu tiên là Novak Djokovic, đẳng cấp không có gì phải bàn cãi. Nhưng ở tuổi 38, "big Nole" xem như đang chơi những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp. Thất bại chóng vánh trước Sinner ở bán kết Roland Garros vừa qua là minh chứng.
Trong thế hệ "gen Z" của làng quần vợt, Alexander Zverev là cái tên khó nhận định nhất. Anh lớn hơn Sinner, Alcaraz 5-6 tuổi, từng có đến 3 lần lọt vào chung kết các giải Grand Slam. Nhưng rồi dường như những thất bại liên tiếp đã tàn phá mọi tiềm năng của Zverev. Ở Roland Garros năm nay, Zverev dừng bước ở tứ kết, đồng thời trình diễn một bộ mặt hoàn toàn kiệt quệ, mệt mỏi, không có tương lai...
Càng nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng càng thấy rõ sự áp đảo của Sinner và Alcaraz. Đó là Taylor Fritz - hạng tư thế giới, nhưng lại là một tay vợt người Mỹ bình thường như bao tay vợt người Mỹ khác. Fritz cao to (cao đến 1m96), đánh thuận tay, giao bóng rất mạnh, nhưng chẳng có điểm nổi bật nào khác.

Sinner trong trận chung kết Roland Garros 2025 với Alcaraz - Ảnh: Reuters
Đó còn là Medvedev - tuy chưa 30 tuổi nhưng đã lộ rõ điểm yếu thể lực, là Casper Ruud - phiên bản kém hơn của Zverev, là De Minaur - một tay vợt người Úc chỉ đủ tầm giành vé vào tứ kết Grand Slam (quả thật, De Minaur có chuỗi 4 giải Grand Slam liên tiếp dừng chân tại tứ kết).
Có lẽ phải chờ đợi thêm 3-4 năm nữa, đối trọng đủ sức chen vào thế song mã của Sinner và Alcaraz mới có thể xuất hiện. Bởi trong top 30 thế giới hiện tại cũng hầu như không có tay vợt trẻ nào đáng chú ý. Sinner, Alcaraz xứng đáng được xem là người kế tục của "big 3" huyền thoại, nhưng cần thêm một người nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận