Và suốt đêm 29 rạng 30-12 là cả một cuộc tìm kiếm ráo riết - ngay trong đêm lạnh biển Cần Giờ 18 độ C.
Ba phóng viên, CTV Tuổi Trẻ cũng thức trắng đêm chia sẻ với nỗi đau đớn, khắc khoải của hàng trăm thân nhân, thầy trò, bạn bè nạn nhân và ghi nhận từng phút thời điểm.
![]() |
Người thân nạn nhân đau đớn bật khóc khi chờ người thân được tìm thấy xác tại bãi tắm 30 thàng 4, huyện Cần Giờ (ảnh chụp lúc 21g30)- Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 2 thi thể học sinh rạng sáng 30-12 - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Xác nạn nhân được đưa vào bệnh viện xác định danh tính - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm một xác nạn nhân trên bãi biển Cần Giờ - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Lực lượng cứu hộ chuyển xác nạn nhân vào bờ - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Thi thể các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện huyện Cần Giờ để xác nhận danh tính - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Mẹ em Trần Minh Tâm (1998) học sinh lớp 9A6 khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con - Ảnh: Hữu Khoa |
![]() |
Thi thể nạn nhân cuối cùng Võ Tấn Tài được đưa đến bệnh Cần Giờ sáng 30-12 - Ảnh: Quang Định |
![]() |
Đưa thi thể nạn nhân Võ Tấn Tài ra xe đưa về Bình Dương tại bệnh viện Cần Giờ sáng 30-12 - Ảnh: Quang Định |
![]() |
Sáng 30-12, gia đình em Nguyễn Phan Thành Lâm suy sụp sau biến cố - Ảnh: Quang Định |
Đọc thêm
Đoàn công tác khẩn cấp Sở GD - ĐT Bình Dương đi Cần Giờ Ráo riết tìm kiếm 7 HS tắm biển Cần Giờ chết đuốiVụ 7 HS chết đuối: Bạn là người trong cuộc, chứng kiến?Khóc lả thương con trong đêm lạnh Cần GiờKhóc lả thương con trong đêm lạnh Cần Giờ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận