
Vợ chồng ông Cường đau đớn khi nghe tin cháu mất vì ngạt khí CO tại Đài Loan - Ảnh: QUỐC NAM
Đến ngày 8-5, ba gia đình tại Quảng Bình có con chết trong vụ ngạt khí CO tại Đài Loan đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về vụ việc. Trong nỗi đau tột cùng, các gia đình này chỉ mong đưa con về quê hương càng sớm càng tốt.
Điều xót xa nhất là những gia đình có con mất trong vụ ngạt khí đều nghèo khó. Chuyến đi thay đổi cuộc đời nay đã thành chuyến đi đánh đổi cả cuộc đời.
Chuyến đi chơi lễ định mệnh
Ngôi nhà của ông Phan Tiến Cường nằm sát sườn đồi sâu nhất của thôn 7, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Từ khi nghe tin cháu Phan Thị Trà My - vừa tròn 20 tuổi, là cháu nội của ông Cường - mất, người dân trong thôn liên tục thay nhau lui tới an ủi động viên hai vợ chồng già.
Dù đã cố bình tĩnh nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa cháu mình chăm bẵm từ nhỏ đến lớn là nước mắt ông Cường cứ tự ứa ra. Hai bàn tay nhăn nheo lúc nào cũng bấu vào nhau như tự trách.
Bố mẹ Trà My ly hôn từ khi cháu còn nhỏ. Sau đó bố Trà My vào Tây Nguyên làm thuê. Người mẹ cũng trở về nhà ngoại và sớm đi bước nữa. Hai chị em Trà My được một tay ông bà nội nuôi lớn.
Học xong cấp 3, dù sức học rất khá nhưng Trà My vẫn không chọn học lên đại học vì ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, chỉ sống nhờ đôi ba sào ruộng qua ngày. Bố lại làm ăn thua lỗ, rơi vào nợ nần.
Đến đầu năm nay, Trà My quyết định sẽ qua Đài Loan theo diện du học ngành dược để có thể vừa học vừa làm, kiếm tiền gửi về nuôi ông bà ở quê.
Qua Đài Loan nhập học từ cuối tháng 2, Trà My được xếp ở ký túc xá của trường và trong 6 tháng đầu tiên sẽ chưa đủ điều kiện đi làm thêm mà phải học những kiến thức cơ bản.
"Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà. Ai mà ngờ được đây lại là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời", ông Cường khóc nghẹn.
Theo ông Cường, sau dịp lễ 30-4, 1-5, ông nhận được điện thoại của trường Trà My học ở Đài Loan thông báo việc cháu rời ký túc xá từ 3 ngày rồi không về và trường không liên lạc được với cháu.
Sau đó ông Cường tiếp tục nhận được thông tin từ trường việc cảnh sát phát hiện cháu tử vong trong ngôi nhà đóng kín cùng 3 người khác.
"Trước lễ cháu có gọi điện nói là qua nhà trọ của một số bạn cùng quê đang lao động ở Đài Loan cùng liên hoan mừng đợt lễ ở quê. Cũng là để đỡ nhớ nhà. Ai ngờ…", ông Cường nói không thành lời.
Chỉ mong đưa con từ Đài Loan về quê sớm

Bà con lối xóm những ngày qua luôn đến chia buồn cùng gia đình ông Cường - Ảnh: QUỐC NAM
Trong 4 người mất vì vụ ngạt khí CO này, có 3 người ở cùng huyện Bố Trạch. Người còn lại ở Nghệ An. Ngoài Trà My đi theo diện du học thì 3 người còn lại đều đi theo diện xuất khẩu lao động.
Nguyễn Văn Linh, 23 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hạ Mỹ, Bố Trạch, chỉ ở cách Trà My chưa đến 2km. Cũng vì khó nghèo, bố lại bệnh nặng nên đi nghĩa vụ công an về Linh đăng ký đi lao động tại Đài Loan ngay.
Những ngày này, ngôi nhà của Linh ở Hạ Mỹ buồn rười rượi dù đông người. Bố mẹ Linh khi nghe tin con mất đã lập bàn thờ cho con ở nhà. Linh là con út, hai chị đã đi lấy chồng. Hai ông bà chỉ mong sớm đưa được con về quê an nghỉ.
Cũng như Trà My, hiện cơ quan chức năng Đài Loan đã thực hiện xong các bước khám nghiệm và xác định được cả bốn người chết vì ngạt khí CO rò rỉ từ bình nóng lạnh.
Thi thể cả bốn người đều đã được đưa về lưu tại nhà tang lễ. Vì không có người thân tại Đài Loan nên hiện chính quyền tại đây đang thực hiện bước ủy quyền, hoàn thành thủ tục pháp lý rồi sau đó mới cho gia đình đưa đi hỏa táng.
Quá trình này thường phải mất thêm khoảng 7-10 ngày nữa.
Lãnh đạo xã Bắc Trạch và Hạ Mỹ cho biết hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn. Các gia đình đều bày tỏ mong muốn được đưa con em về quê sớm nhất. Tuy nhiên, cái khó không chỉ nằm ở vấn đề thủ tục pháp lý mà còn ở chi phí.
"Những gia đình này đều quá khó khăn, mới qua Đài Loan chưa được bao lâu thì gặp nạn. Mà để đưa được một người về chi phí phải lên đến vài trăm triệu đồng. Nếu không có sự tương trợ từ cộng đồng thì các cháu không biết bao giờ mới về quê an nghỉ được", lãnh đạo xã nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận