Chị Thơm được chuyển đến Bệnh viện Bình Thuận trong tình trạng đau quặn bụng dưới và đau phần đầu. Anh Lê Quốc Vương, chồng chị Thơm, rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của vợ vì hai hôm nay vợ anh vẫn phải truyền dịch, không thể ăn uống gì và luôn kêu đau ở đầu và bụng. Đây là lần đầu tiên vợ anh mang thai sau hai năm họ cưới nhau.
Anh Vương bức xúc: “Chúng quá dã man. Khi tôi vừa nói vợ tôi có thai nên không thể đi trên xe chật thì liền bị một tên lơ xe đánh. Vợ tôi ôm tên đó lại thì bị nó tát và xô bất tỉnh ngay tại chỗ rồi lên xe bỏ chạy. Cũng may nhờ mấy anh xe ôm gọi giùm Cảnh sát 113 phối hợp với cảnh sát giao thông nên xe đó mới bị bắt lúc 4 giờ chiều”.
Vì trên chuyến xe đó còn quá nhiều hành khách và đa số là người cao tuổi nên Công an Hàm Thuận Nam đành phải giải quyết cho xe tiếp tục lộ trình lúc 1 giờ sáng 4-3 (trừ phụ xe Trần Văn Tiên) sau khi đã thu giữ toàn bộ giấy tờ xe, với yêu cầu là ngày 6-3 những người liên quan và phương tiện phải quay lại để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Hiện các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện tỉnh Bình Thuận chưa thể kết luận chính thức về tình trạng sức khỏe của chị Thơm.
Vụ việc “chuyến xe kinh hoàng” lần thứ nhất xảy ra chỉ cách đây mấy hôm vừa bị khởi tố, thì một chuyện tương tự đã lặp lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận