04/11/2003 09:35 GMT+7

Sửa không được thì chạy...

 BÚT BI
 BÚT BI

TT - Chà, quay qua quay lại đã thấy đến Xi-ghêm rồi. Chỉ còn 31 ngày nữa thôi, ông ạ.

x6q6IzI6.jpgPhóng to
TT - Chà, quay qua quay lại đã thấy đến Xi-ghêm rồi. Chỉ còn 31 ngày nữa thôi, ông ạ.

- “Đua” mà ngon lành thì không sao, chứ sợ mới sáu tháng đã “đứt bóng” thì khổ thiên hạ lắm. Mà này, mấy tấm bảng “Vietnam warmest welcome” hình như đã được tháo bỏ lặng lẽ, thay bằng nội dung khác đấy ông.

- Và lời bài hát chính thức của Xi-ghêm 22 cũng đã được chính thức thay đổi. Ông biết không, con nít xóm tôi thuộc bài hát này hết ráo rồi, bây giờ đổi lời, thế nào cũng hát lung tung.

- Cái gì không phù hợp thì sửa chữa, điều chỉnh cho hợp lý hơn mà.

- Chà, ông nói y chang như ông cục trưởng Cục Đường bộ.

- Mà ông cục trưởng thì lại nói y chang như một số ông khác: có làm thì có sai, có sai thì có sửa.

- Ô, rất đúng. Làm thì sai, sai thì sửa, sửa xong làm tiếp, làm lại sai, sai thì sửa, sửa xong vẫn làm tiếp. Nếu sửa không được thì... chạy.

- Bỏ chạy à?

- Không phải bỏ chạy, mà là chạy chức. Chạy xong có khi được làm cao hơn...

- Thôi, quay lại chuyện Xi-ghêm đi cha nội!

 BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên