
Phùng Thế Thông, 1 trong 3 học viên khóa đầu tiên chương trình bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Phùng Thế Thông, 28 tuổi, quê Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), là một trong ba học viên đầu tiên vừa tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông tốt nghiệp chuyên ngành ung thư với mức điểm cao nhất 3,77.
Bác sĩ nội trú chọn giải bài toán khó "ung thư"
Sau 6 năm theo học ngành y khoa và hơn 3 năm theo học bác sĩ nội trú, Thông cho biết thời điểm hiện tại rất vui với những kết quả ban đầu, và chưa từng hối hận khi theo đuổi chuyên ngành ung thư khi học bác sĩ nội trú.
Chia sẻ về hành trình chinh phục bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư, Thông cho biết khi học năm thứ 5 ngành y khoa, trong một lần trực tại bệnh viện đã vô tình đi ngang qua phòng bệnh của một bệnh nhi mắc ung thư máu khiến nam sinh phải suy nghĩ nhiều về căn bệnh hiểm nghèo này.
"Khi thấy bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu ngồi dựa đầu vào cửa sổ và nhìn ra ngoài với ánh mắt mệt mỏi, tôi thấy rất thương. Chính từ ánh mắt của bệnh nhi ấy thôi thúc tôi theo đuổi chuyên ngành ung thư hiện tại", Thông kể.
Khi thấy Trường đại học Y Dược mở khóa đào tạo bác sĩ nội trú khóa đầu tiên năm 2021, Thông đã đăng ký dự tuyển. Sau quá trình tuyển sinh khắt khe, tỉ lệ chọi cao, chỉ có Thông và 2 học viên khác đạt yêu cầu của trường và Bộ Y tế.
Với thân hình khá mảnh khảnh, khi lựa chọn theo đuổi chuyên ngành ung thư, Thông cho biết bố mẹ đã có nhiều băn khoăn, lo lắng, bởi quá trình học tập kéo dài liệu Thông có đủ sức để theo đuổi không.
Tuy nhiên sau 6 năm học y khoa không ít vất vả, Thông thuyết phục thêm và được bố mẹ tiếp tục ủng hộ theo đuổi chuyên ngành đặc biệt này.
"Ngay từ đầu tôi đã xác định học y sẽ vất vả, để làm kinh tế thì sẽ rất lâu. Tuy nhiên được sống với chính đam mê của mình và có thu nhập ổn định so với ngành khác", Thông nói.

Phùng Thế Thông (giữa) nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư sáng 30-7 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Muốn chinh phục những bài toán khó
Thông cho rằng ung thư vốn là một căn bệnh nan giải, là bài toán khó không chỉ riêng với y khoa Việt Nam mà với cả thế giới, nhưng có nhiều triển vọng để các bác sĩ theo đuổi, nhiều hướng nghiên cứu.
Để điều trị bệnh cho bệnh nhân ung thư, ngoài kiến thức, Thông cho rằng người bác sĩ cần có sự cảm thông, chia sẻ nhiều với người bệnh, bởi đây là căn bệnh hiểm nghèo và quá trình chiến đấu lâu dài. Động viên tinh thần cho bệnh nhân là một công việc quan trọng của bác sĩ.
Thông cho biết hầu hết thời gian học bác sĩ nội trú đều dành cho bệnh viện và bệnh nhân, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đây cũng là thời gian tập làm quen với các khoa phòng và trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp.
Khi học bác sĩ nội trú, Thông được làm việc như một bác sĩ chính thức, được trực tiếp tham gia thăm khám, điều trị cho bệnh nhân thông qua ý kiến của bác sĩ điều trị chính.
"Quá trình học tập khá vất vả, nhiều lúc bố mẹ liên lạc không thể nghe được vì 22h - 23h đêm vẫn đang ở bệnh viện", Thông nói và cho biết thực tế công việc có thể hoàn thành sớm hơn, nhưng với bệnh ung thư về đêm cũng là lúc bệnh nhân đau nhức, thuốc giảm đau dần hết tác dụng. Để điều trị tốt, bác sĩ cũng phải trò chuyện, thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân và tìm ra phương án điều trị phù hợp.
Ung thư chia thành 3 mảng, gồm hóa chất, phẫu thuật, xạ trị. Thông xác định theo mảng xạ trị. Công việc của bác sĩ xạ trị gồm thăm khám bệnh nhân, lập kế hoạch điều trị, theo dõi sự đáp ứng thuốc của bệnh nhân.
Hiện Thông đã được một bệnh viện tuyển dụng và bắt đầu làm việc từ tháng 8-2025. Sau khi đủ điều kiện về số năm công tác và các công trình nghiên cứu, Thông dự định sẽ học lên tiến sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận