
Agustina Cosachov xuất hiện tại một trong các phiên tòa xét xử về cái chết của Maradona - Ảnh: AFP
Mới đây Veronica Ojeda, người tình cũ của Maradona, đã phơi bày tin nhắn WhatsApp "tố" nhà tâm thần học Agustina Cosachov có quan hệ tình dục với huyền thoại người Argentina.
Đó là những đoạn tin nhắn riêng tư giữa Cosachov với một nhà tâm lý học khác tên Carlos Diaz. Trong đoạn tin nhắn, Diaz đã dùng lời lẽ xúc phạm Cosachov: "Bà đã quan hệ tình dục với gã béo đó!".
Cosachov cũng không vừa, liền đáp lại: "Đúng rồi, liệu pháp trị liệu mà, mỗi người có một kỹ thuật riêng!".
Ban đầu, Cosachov phủ nhận mối quan hệ thân mật với Maradona, khẳng định đó chỉ là quan hệ chuyên nghiệp và cho rằng những bình luận trong tin nhắn mang tính "mỉa mai" và đã bị đặt sai ngữ cảnh.
Cô nhấn mạnh trên Instagram rằng không bao giờ quan hệ tình dục với bệnh nhân và những tin nhắn đó là cuộc trò chuyện riêng tư, không chính thức với đồng nghiệp. Dù vậy, Cosachov thừa nhận rằng những cuộc trao đổi với Diaz xảy ra ngay trước khi Maradona qua đời.
Vụ việc này đánh dấu một bước ngoặt mới trong phiên tòa xét xử bảy trong số tám người liên quan đến cái chết của Maradona vào ngày 25-11-2020. Bác sĩ riêng Leopoldo Luque, Cosachov, Diaz cùng bốn chuyên gia y tế khác gồm y tá Ricardo Almiron, Nancy Forlini, Mariano Perroni và bác sĩ Pedro Di Spagno đang bị xét xử.
Họ đối mặt với án tù lên đến 25 năm nếu bị kết tội. Người còn lại là y tá Gisella Dahiana Madrid sẽ bị xét xử trong một phiên tòa được tổ chức riêng
Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, công tố viên Patricio Ferrari đã mô tả những ngày cuối đời của Maradona như sống trong một "ngôi nhà kinh dị" và trưng ra bức ảnh thi thể ông để nhấn mạnh cách ông qua đời.
Trong diễn biến mới, cựu vệ sĩ của Maradona là Julio Cesar Coria đã bị bắt giữ ngay tại tòa vì nghi ngờ khai man. Công tố viên Ferrari cáo buộc Coria nói dối về việc liên lạc với bác sĩ Luque trước khi Maradona qua đời và phủ nhận mối quan hệ bạn bè với ông ta.
Bằng chứng là những tin nhắn WhatsApp giữa Coria và Luque, bao gồm cả lời mời dự tiệc và trao đổi về sức khỏe của Maradona. Ông Ferrari cũng cáo buộc Coria khai man khi ban đầu không đề cập đến việc Cosachov đã thực hiện sơ cứu cho Maradona, nhưng sau đó lại khai ngược lại.
Cuộc điều tra ban đầu về cái chết của Maradona là về tội ngộ sát. Nhưng sau một báo cáo của hội đồng y tế kết luận đội ngũ chăm sóc y tế đã hành động "không đầy đủ, thiếu sót và liều lĩnh".
Cuộc điều tra được điều hướng sang cáo buộc giết người. Bác sĩ Luque, người phủ nhận mọi cáo buộc, đã bật khóc sau cái chết của Maradona và khẳng định mình luôn yêu thương, chăm sóc, cố gắng kéo dài cuộc sống cho ông.
Sau khi Maradona qua đời, người ta phát hiện ông đã được chôn cất mà không có trái tim bị bệnh (nặng gấp đôi tim người bình thường), được cho là để tránh bị người hâm mộ đánh cắp.
Phiên tòa về cái chết của Maradona ban đầu được phát trực tiếp, nhưng sau đó đã dừng lại. Con gái của Maradona, Jana, đã khai rằng cô và các chị gái muốn đưa cha vào bệnh viện trước khi ông qua đời nhưng Luque đã từ chối.
Tuần trước, các bác sĩ làm chứng rằng Maradona lẽ ra không nên phẫu thuật hai tuần trước khi qua đời và việc theo dõi y tế là đủ. Sự thật về những ngày cuối đời của huyền thoại bóng đá đang có diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều khả năng sẽ được phơi bày hoàn toàn từ tòa án Buenos Aires trong những phiên xử tiếp theo, dự kiến kéo dài đến mùa hè năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận