Phóng to |
Trung Vĩnh (12-BD) đang tranh bóng với hậu vệ Văn Giàu (3-GĐT, áo đỏ) |
Trận đấu khởi đi với áp lực tấn công đè nặng trên phần sân đối phương. Đội chủ nhà Bình Dương, nhờ hàng tiền vệ khá năng động, nhỉnh hơn đội khách Gạch Đồng Tâm với: Trường Giang, Văn Dũ, Văn Tâm, Phi Long, Bình Dương khống chế đuợc khu trung tuyến để từ đó liên tục vây hãm khung thành đối phương.
Trung Vĩnh, Kim Dae Chul có không ít hơn năm cơ hội ghi bàn, nhưng đều không thể đưa bóng qua đôi tay của người giữ thành khổng lồ Santos (cao 1,98m).
Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi từ…chấm phạt đền ở phút 47: Trung Vĩnh đột phá trong vòng cấm địa rồi ngã lăn ra giữa sân. Cho rằng trung vệ Văn Giàu (3-GĐT) đã chèn bóng sái phép làm té Trung Vĩnh, trọng tài Lương Thế Tài đã phạt quả 11m cùng chiếc thẻ vàng với Văn Giàu. Thủ môn Santos phán đoán đúng hướng sút của Phi Long và đổ người sang phải nhưng chậm một nhịp. 1/0 và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận chung kết.
Phóng to |
Niềm vui của đội Bình Dương trrong lễ trao giải. |
Kết thúc trận đấu, BTC đã trao giải Vua phá lưới cho tiền đạo Carlos Henrique (21-GĐT), thủ môn xuất sắc nhất cho Kawalya (25-BD) và giải cầu thủ xuất sắc nhất cho đội trưởng Trương Văn Dũ (2-BD).
Ngoài bộ HCB, Gạch Đồng Tâm còn nhận được 10.000USD tiền thưởng. Bình Dương nhận huy chương, cúp vô địch giải thưởng 20.000USD và 5.000 USD tiền thưởng riêng của nhà tài trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận