09/05/2025 15:48 GMT+7

Anh trai của tân Giáo hoàng Leo XIV từng khuyên ngài không chọn tông hiệu Leo

Trả lời trên truyền thông sau khi tân Giáo hoàng Leo XIV được chọn, hai người anh ruột của ngài là ông Louis Martin và ông John Joseph đã có một số tiết lộ thú vị về ngài.

Anh trai của tân Giáo hoàng Leo XIV từng khuyên ngài không chọn tông hiệu Leo - Ảnh 1.

Ông John Joseph Prevost (71 tuổi), người anh trai thứ hai của tân Giáo hoàng Leo XIV, ôm trong tay bức ảnh chụp ba anh em của ngài, dù phần khung ảnh đã gãy do dấu vết của thời gian - Ảnh: CHICAGO TRIBUNE

Ông John Joseph Prevost (71 tuổi), người anh trai thứ hai của tân Giáo hoàng Leo XIV, tiết lộ với tờ báo địa phương Daily Herald rằng vào đêm trước kỳ mật nghị hồng y, ông đã gọi điện và khuyên em trai không nên chọn tông hiệu Leo nếu được chọn làm Giáo hoàng.

Ông cho biết do bản thân nhớ nhầm lịch sử Giáo hoàng, nên lo lắng em trai sẽ trở thành Giáo hoàng Leo XIII nếu được chọn và ông không có thiện cảm với con số 13.

Tuy nhiên, tân Giáo hoàng dường như đã chọn tông hiệu này ngay từ đầu và nghiên cứu kỹ càng về cái tên này.

“Ngài ấy nói với tôi ‘Tên của em sẽ là gì nhỉ?’, và rồi chúng tôi bắt đầu đọc từng cái tên một. Tôi nói với ngài ấy rằng ngài không nên chọn Leo, bởi nếu chọn Leo thì ngài sẽ là Giáo hoàng Leo XIII. Thế nhưng dường như ngài đã nghiên cứu từ trước và biết được rằng nếu được chọn thì ngài sẽ là Giáo hoàng Leo thứ 14”, ông John kể lại.

Tuổi thơ bình dị ở Chicago

Tân Giáo hoàng Leo XIV sinh ra tại khu vực phía nam thành phố Chicago, Mỹ, và là con út trong gia đình có ba người con trai. Cha của ngài - một người gốc Pháp và Ý - là hiệu trưởng một trường học, trong khi mẹ ngài - một phụ nữ gốc Tây Ban Nha - là thủ thư một thư viện ở phố Dolton.

Cả ba anh em lớn lên trong một gia đình Công giáo điển hình và đều trải qua một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Người anh thứ hai của tân Giáo hoàng Leo XIV - ông John - từng là hiệu trưởng một trường Công giáo, hiện đã về hưu và đang an dưỡng ở vùng ngoại ô Chicago, trong khi người anh cả Louis Martin Prevost đang sống tại bang Florida.

Ông John cho biết ông hay tin em mình được chọn làm Giáo hoàng trong lúc đang nói chuyện điện thoại với cháu - con của người anh cả Louis.

“Cả hai chúng tôi đều không thể tin nổi. Ngay sau đó, điện thoại, iPad, điện thoại di động của tôi đều như phát nổ”, ông John nói.

Ông cũng nói đùa rằng tất cả những người quen, họ hàng của ông đều đã nhắn tin hoặc gọi điện để thăm hỏi, ngoại trừ người em ruột là Đức Giáo hoàng Leo XIV.

“Em tôi đóng vai linh mục, còn tôi phải ngồi dự lễ của em ấy”

tân Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh 2.

Những bức ảnh thuở nhỏ của Đức Giáo hoàng Leo XIV được lưu giữ ở nhà ông John - Ảnh: CHICAGO TRIBUNE

Trả lời trên sóng Đài ABC News 7, ông John tiết lộ tân Giáo hoàng là một người hâm mộ bóng chày nhiệt thành và là người hâm mộ của đội White Sox từ thuở còn là những cậu bé lễ sinh (người giúp lễ) ở Dolton. Đội bóng chày White Sox cũng chia sẻ thông tin mình có một người hâm mộ là Đức Giáo hoàng và tự hào “lên mặt” với các đối thủ khác.

Thế nhưng ký ức đặc biệt nhất mà ông John nhớ về cậu em trai là niềm đam mê linh mục ngay từ bé.

“Bạn biết đấy, một số đứa trẻ thích đóng vai lính tráng và chơi trò đánh trận giả, một số bé gái thì đóng vai các bà nội trợ và chơi búp bê. Còn ngài ấy thì chỉ muốn đóng giả làm linh mục. Và vì vậy, ngài ấy đã lấy cầu là (bàn đặt quần áo lên để ủi) làm bàn thánh, phủ một tấm vải trắng lên trên và tôi phải ‘tham dự thánh lễ’ của ngài”, ông John hồi tưởng tuổi thơ chơi đùa bên em trai.

Ông kể người em trai này hoàn toàn nghiêm túc mỗi khi chơi trò đóng giả làm linh mục và ngài nhớ hết tất cả mọi kinh nguyện bằng tiếng Anh lẫn tiếng Latin. Điều này khiến ông cảm thấy như ông đang thực sự tham dự một thánh lễ, chứ không phải đang chơi cùng em trai.

Ông John nói rằng tân Giáo hoàng Leo XIV không thật sự muốn trở thành giám mục, hồng y và cả giáo hoàng.

tân Giáo hoàng Leo XIV - Ảnh 3.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Giáo hoàng Leo XIV tại phố Dolton, Chicago, Mỹ - Ảnh: CHICAGO TRIBUNE

Ông John sẽ đến thủ đô Rome (Ý) để tham dự thánh lễ đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican vào ngày 9-5.

Giữa Vatican rộng lớn, ông John có lẽ sẽ vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh cậu em trai năm xưa cùng mình cử hành “thánh lễ” giả trong căn nhà nhỏ ở Dolton.

Anh trai của tân Giáo hoàng Leo XIV từng khuyên Ngài không chọn tông hiệu Leo - Ảnh 5.Hai đội bóng chày Mỹ tranh luận về tân giáo hoàng

Quê hương Chicago của tân Giáo hoàng Leo XIV đang xảy ra một cuộc tranh luận thú vị giữa hai đội bóng chày nổi tiếng là Chicago Cubs và Chicago White Sox.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên